Mình lấy chồng đã hơn 20 năm, chồng mình mê cá độ đá banh cũng nhiêu đó thời gian, năm nào cũng có chủ nợ đến đòi mấy chục triệu. đỉnh điểm 4 năm trước chồng chơi cá độ nợ nần phải trốn, mình phải bán nhà trả nợ, sau khi trả nợ xong mình và 2 con phải mướn phòng trọ. Sau đó chồng mình trở về xin tha thứ, nhưng con mình không đồng ý, đuổi chồng mình đi, hiện mình đã sống lí thân 4 năm. Gần đây chồng mình có hay gởi tiền cho mình chăm lo gia đình mà xin tha thứ. Nhưng con mình vẫn ko chấp nhận. Nói mình cho rồi đừng hối hận, và nếu tha thứ thì con mình sẽ bỏ nhà đi, hôm qua mình khóc rất nhiều, ko biết phải làm sao. Có nên cho chồng một cơ hội ko. Hay nghe theo lời con mình