Chào mọi người!


Chồng em là kỹ sư điện lạnh, hiện đang dạy tại một 1 trường cao đẳng nghề tư nhân (em làm kế toán cùng cơ quan luôn ạ), mức lương hiện tại của chồng em là 5tr/tháng ... Mấy hôm trước chồng có hỏi ý kiến em về việc muốn đi Sài Gòn làm việc (bọn em đang ở Bà Rịa Vũng Tàu) vì chồng đã tìm được công việc với mức thu nhập khởi đầu gấp 3 thu nhập bây giờ.


Em cũng thấy với tình hình hiện tại, thu nhập của 2 vợ chồng 10tr/tháng là khá khó khăn, vun vén thì chỉ đủ sống chứ không mong tiết kiệm được, đặc biệt còn 1 tháng nữa em sinh con, trong thời gian nghỉ đẻ chỉ trông chờ mỗi lương của chồng. Tuy nhà mẹ đẻ em gần đó, rất khá giả và sẵn sàng hỗ trợ vợ chồng em, nhưng em không muốn nhờ vả nhiều.


Nếu đồng ý cho chồng đi làm xa (cuối tuần về) thì kinh tế vợ chồng em sẽ được cải thiện đôi chút nhưng xa chồng thì em không quen, với cả em sắp sinh con, rất muốn trong thời gian chăm con nhỏ có chồng bên cạnh hỗ trợ, khi đẻ em về nhà mẹ ruột, em yên tâm mẹ có thể lo cho em từ A đến Z, nhưng chăm sóc con cái em muốn 2 vợ chồng cùng làm.


Nghĩ tới nghĩ luôn em thấy mình cũng tham lam, cái gì cũng muốn, vừa muốn gần chồng vừa muốn cải thiện thu nhập, để con sinh ra cũng có điều kiện chăm lo 1 chút.


Em bảo chồng cho em vài hôm suy nghĩ. Băn khoăn quá mọi người ạ!