Em viết bài này mong giải tỏa một phần nỗi lòng của mình và cũng mong các mẹ đã có gia đình cho em những lời khuyên để em có thể ra quyết định đúng đắn nhât.


Em năm nay 26 tuổi, bạn em hơn em 1 tuổi, tụi em đã quen nhau hơn 3 năm và em cũng đã tính đến chuyện kết hôn để ổn định. Nhưng em đang suy nghĩ đến chuyện chia tay vì gia đình của bạn em. Tụi em quen nhau được 3 năm, luôn cố gắng tích góp để có cuộc sống tốt hơn sau này. Nhưng cuối năm nào, gần khoảng thời gian này thì nhà bạn em đều có chuyện và bạn em gửi hầu như toàn bộ số tiền tích góp được trong năm gửi về cho gia đình. Bạn em làm lương khá cao, lương em thấp hơn nhiều, nhưng bạn em không để dành được đồng nào trong khi đó tiền em tiết kiệm được trong 2 năm đủ làm đám cưới nho nhỏ cho hai đứa. Em hiểu khi gia đình có chuyện thì cũng phải chia sẽ. Nhưng đã 3 năm rồi, và em không biết khi cưới về sẽ như thế nào? và hiện tại, tụi em không thể cưới vì bạn em không thể lo cho đám cưới. Em có thể tự đứng ra lo, nhưng em không muốn vì đám cưới của hai đứa và 2 đứa phải có trách nhiệm. Hơn nữa, gia đình bên đó cũng không thích em, em không rõ nguyên nhân nhưng theo bạn em nói là do em nhỏ (1,5m nặng 37kg) trong khi đó bạn em ngược thì lại. Khi em về ra mắt, họ không thích ngay từ ngày đầu tiên, tỏ ra mặt và có những hành động không hay, thiếu tôn trọng em, em không nghĩ người lớn lại có thể cư xử như vậy. Em cũng đã suy nghĩ để tìm cách để người lớn hiểu em hơn nhưng đến hiện tại, khi nhà bạn em cố gắng đặt bạn em vào tình thế đã rồi để bạn em phải gửi tiền về cho gia đình, em không muốn tiếp tục nữa.


Về bạn em, ảnh là một người tốt, nhưng có nhược điểm là không tìm cách giải quyết vấn đề giữa hai đứa mà thường là nhường nhịn hoặc trốn tránh khi em đề cập đến. Em đã cố gắng nói chuyện với bạn em về tương lai của hai đứa về gia đình của bạn em và trách nhiệm như thế nào. Em đồng ý để bạn em lo cho gia định, nhưng ở một mức độ nhất định, phần còn lại là lo cho tương lai của hai đứa nhưng bạn em không muốn nói chuyện.


Mong các mẹ đã có gia đình cho em lời khuyên, em đang suy nghĩ đến việc chia tay, nếu không nên chia tay thì em nên làm như thế nào. Em nghĩ cuộc sống gia đình sau này có nhiều vấn đề ngoài tình yêu, đặc biệt là chuyện tiền bạc.


Cảm ơn các mẹ nhiều.