Em đang có chuyện mún tâm sự cùng các chị. Em không bít giải quyết nó ra sao nữa ạ. Các chị cho em lời khuyên với.
Em và người iu em hiện giờ trước kia là bạn thân từ nhỏ với nhau. Em mới nhận lời yêu anh ấy đựoc gần 1 năm nay nhưng mà từ khi em và anh ấy yêu nhau có không bít bao nhiu chuyện xảy ra. Em và anh ấy rất hay cãi nhau. Chỉ hơi một chút là giận nhau. Em không hỉu anh ấy như thế nào nữa. Chỉ những việc em tuởng chừng chẳng có gì thì anh ấy lại cho rằng là quan trọng. Anh ấy lúc nào cũng mún em phải ngoan hiền, anh ấy nói gì thì phải nghe nấy. Mà em và anh ấy là bạn từ nhỏ lại bằng tuổi nhau nên em không thể như thế đựơc. Em không phải lúc nào anh ấy nói gì cũng nghe nên em với anh ấy mới hay cãi nhau như thế. Giờ bọn em lại giận nhau. Cũng chỉ vì anh ấy bảo em không chịu nghe lời anh ấy. Anh ấy có phải là người gia trưởng không ạ? Em thấy mệt mỏi lắm. Không bít em có nên chia tay anh ấy không? Em cảm thấy anh ấy yêu em thật lòng và em cũng vậy, nhưng em cũng không thể chịu đựng đựoc anh ấy. Cứ hơi chút là anh lại giận em.