Mình buồn quá ! Rất mong nhận được góp ý của các bạn.


Mình hiện đã li dị, và đã có người yêu. Theo ý mình thì anh tốt, không có vấn đề lớn nào khiến mình phàn nàn. Vấn đề là gia đình anh ấy thành kiến với việc mình đã li di.


Sau 2 năm bền bỉ thuyết phục, cuối cùng cũng có 1 kết quả nhỏ : gia đình anh sẽ đến GẶP MẶT gia đình mình. Nghĩa là chỉ gói gọn trong 1 buổi gặp mặt gọi là, ko lễ nghi, trầu cau cưới hỏi :Crying:


Dù cho mình nhận thấy đây cũng là 1 "thành công" nhất định so với sự phản đối trước kia, nhưng hiện tại mình cảm thấy muốn vứt bỏ tất cả. Mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình, cảm thấy bị rẻ rúng quá. Phụ nữ li dị thì không có quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao ? Tại sao lại đồng ý kiểu hạ cố đến mình như vậy ?


Mình yêu anh, hôn nhân của mình sắp tới sẽ tốt hơn trước ( mình hy vọng vậy vì cả mình và anh đều biết nghĩ đến nhau ). Nhưng mình thật đau lòng quá, khi khởi đầu thế này. Mình chấp nhận việc này, thì lại đem đến 1 nỗi đau cho ba mẹ, là điều mình ray rứt.


Anh tuy có hiểu nỗi khổ tâm của mình, nhưng lại thiếu dũng khí với gia đình ( mình lại cũng thông cảm vì biết anh cũng là phận làm con, hic ), anh cho là kết quả đạt được như vậy là tốt rồi !!!


Mong các bạn giúp mình với, mình nên làm gì đây ?