Có nên chấp nhận chồng và nhân tình trở thành bạn???
:Worried: Mình đang rối trí quá nên nếu câu cú không rành mạch các mẹ thông cảm. Chồng mình từng có nhân tình, cô ta làm cùng cơ quan, cũng đã có chồng và một con trai. Sau khi mình phát hiện ra, chồng mình tỏ ra rất hối hận, đổ tại hoàn cảnh (chồng mình đi làm xa), và hứa chấm dứt mọi chuyện. Tuy nhiên, mọi việc ko đơn giản như thế, họ vẫn làm việc cùng nhau, cô ta vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho chồng mình, vẫn tâm sự khi mệt mỏi về công việc, gia đình. Vẫn biết tình cảm ko thể nói dứt là dứt ngay được, nhưng thâm tâm mình rất buồn khổ. Chồng mình ko dám gọi điêẹ cho cô ta nhưng vẫn nghe điện và nhắn tin, xóa hết tin nhắn. Mình có hỏi thì nói mọi chuyện đã qua, giờ họ chỉ như 2 người bạn, chồng mình quý cô ta như bạn, mình đừng suy nghĩ làm j cho mọi việc thêm căng thẳng. Cô ta thì nói mình nên chấp nhận sự thật là chồng mình rất yêu cô ta, rất hợp nhau nhưng vì cả 2 đều có gia đình nên phải dừng lại, cần có thời gian. Mình đã nói nhiều về việc này, mình muốn chấm dứt thì không là gì cả, nhưng hình như họ không thể, và mình cũng gần như bất lực, cứ nói đến vấn đề này là 2 vợ chồng mình lại căng thẳng. Các mẹ ơi, mình có nên chấp nhận và chờ thời gian không?