Đọc tiêu đê các bạn sẽ cho rằng mình vô lí, nhưng hãy nghe hoàn cảnh của mình và cho mình lời khuyên nhé.

Mình lấy chồng đã 20 năm, trong 20 năm đó mình luôn tin tưởng chồng và chăm lo cho gia đình chồng, không một ai chê trách, nhưng cuối cùng mình nhận được gì chỉ là sự vô tâm phản bội của chồng.

5 năm đầu anh thường xuyên nhắn nhủ với người yêu cũ là sẽ lo cho em ý, mình đã rất buồn và nói với bố mẹ chồng vì mình là người đến sau mình và con sẽ ra tập thể ở để anh đón cô ấy về, nhưng đương nhiên là ông bà không đồng ý lúc ấy chồng mình cúng không nói gì chỉ im lặng và lâu dần chuyện cũng qua đi.

10 năm ngày cưới một người đàn ông đã gọi điện cho mình  và bảo chồng mình và vợ anh ấy nhắn tin cho nhau rất nhiều và chồng mình nói sẽ cho cô ấy một đứa con trai  và nhiều nữa. Lúc ấy mình vô cùng thất vọng và hỏi  thẳng chồng có cần mình đi hỏi vợ cho chồng không thì cũng lại không nói gì , từ đó mình cũng chán và không tin chồng nữa.

20 năm chồng mình lại nhắn nhủ với một cô gái khác những tin nhắn mình thấy là chúc ngủ ngon, kể chuyện , tâm sự. bảo cô ấy sinh thêm con gái...... nhiều nhiều lắm nhắn thường xuyên trong khoảng 3 tháng( họ quen nhau bao lâu mình không biết chỉ biết 3 tháng là do anh ấy sau bữa tối liên tục nhắn tin từ 8h tối đến 10 giờ nên mình thấy lạ mới phát hiện ra) mình thấy nhục nhã cho bản thân. sau nhiều lần tranh cãi chồng mình có nhận là sai khi nhắn cho gái mà không phải là vợ,

Lại còn một tật xấu nữa thường xuyên không ăn cơm nhà, lúc nào cũng đội bạn lên đầu,  bạn vừa về là nhắn tin gọi xem bạn đến nhà chưa trong khi vợ đi khám bệnh cả ngày không hỏi lấy một câu, ham chơi, thậm chí vợ con ốm nằm trong viện thì chồng mình ra quán uống nước, vợ ốm không nấu cho vợ ăn mà bạn gọi là đi nhậu luông từ 8 h hheens 16h mới về..... Mình bảo anh xem lại để hài hòa giũa gia đình và vợ con thì anh bảo giờ già rồi phải để cho nhau thoải mái chứ khổ thì lắm bệnh.

Dạo gần đây mấy ông bạn còn rủ nhau đi chơi xa bằng ô tô nhà mình mình biết bạn chồng cũng thường xuyên gái gú và ham chơi đương nhiên họ chơi với nhau thì sẽ có điểm giống nhau rồi , mình giận quá nói cấm cho đi chơi, có thể cho bạn mượn xe nhưng không cho chồng đi, nhưng anh ấy vẫn quyết đi.

Mình chán và thất vọng vô cùng đã nhiều lần muốn bỏ quách cho xong, mọi người nói chồng mình cũng tôt vì mình đi đâu làm gì không bao giờ can thiệp nhưng mình nghĩ do là do chồng mình vô tâm với vợ.  mình đã đối xử tốt với nhà chồng họ hàng nhà chồng vậy anh ấy còn muốn gì nữa? anh ấy đi làm về ít khi giúp vợ việc nhà chăm con khi chúng còn bé, thật sự mình quá thất vọng muốn bỏ chồng quá rồi.

Mọi người ơi cho mình lời khuyên. mình sẽ mặc kệ chồng coi như không có nó nữa để sống vì con hay bỏ quách đi cho đõ bực. vì mình lấy chồng xa công việc của mình làm nhà nước khó xin lại việc ở một nơi khác. Buồn lắm.