Nhờ các chị em có kinh nghiêm tư vấn cho mình vấn đề này nhé:



2 vợ chồng mình kết hôn được hơn 5 năm rồi và hiện giờ có bé gái 3 tuổi, c.s hôn nhân của mình không hạnh phúc ngay từ đầu mặc dù bọn mình yêu nhau 5 năm mới cưới. Trong đầu mình luôn có suy nghĩ sẽ li hôn vì những lý do sau:



- Hai vợ chồng nghèo quá, không đến nỗi chạy ăn từng bữa nhưng không dư dả.


- Chồng mình quá vô tâm, không bao giờ biết vợ đang có suy nghĩ gì, hoặc nếu vợ có nói bóng gió không bao giờ hiểu. Muốn chồng hiểu mình bắt buộc phải nói hịch toẹt ra và như vậy mình thì mình đã bắt đầu nóng nảy.


- Chồng quá ham nhậu nhẹt, do công việc và do tính ham nhậu, mỗi tuần có thể nhậu đến 5 lần


- Chồng quá kém về sex, mình không nói về kỹ năng mà nói về ham muốn, có thể nói nếu mình không gạ gẫm có thể cả năm chồng không đụng đến mình.



Hiện tại mình đã quá chán c.s thiếu thốn vật chất, tình cảm và sex này, mình không phải là người ham sex nhưng mình thấy khi "yêu" nhau, khi được thỏa mãn mình thấy yêu chồng và gắn bó với chồng hơn. Đằng này, mình toàn trong cảm giác thòm thèm và bẽ bàng vì bị chồng từ chối. Đấy là sex, còn tình cảm thì cũng nghèo nàn, chồng đi ctác và nhậu liên miên, về đến nhà là mệt mỏi và buồn ngủ, bọn mình rất ít khi nói chuyện vì thường chồng đã ngáy khi con còn chưa ngủ . Mình thấy thèm được tâm sự với chồng, rúc vào nách chồng buôn chuyện buồn vui công sở rồi xxx đi ngủ, nhưng chưa bao giờ được như vậy cả.



Buồn, chán, thèm là tâm trạng của mình, mình chỉ muốn được thoát ra nhu kiểu người đói thèm 1 bữa no ấy.



Nói thêm là mình đã nói chuyện này với chồng rất nhiều lần, chồng cũng lắng nghe, cũng có tiến bộ nhưng chỉ được 1,2 ngày là đâu lại vào đấy.



Mình phải làm gì bây giờ?