Mình 22t lấy chồng được 1năm rôì . Chắc vì anh người hoa nên vợ chồng khó tâm sự. Mình sang malaysia làm thì gặp và đăng kí kết hôn với anh . Gia đình anh không khá giả gì nên 2 đưá mướn chung cư ở cùng với chị cuả anh .
Lúc đầu cả gia đình anh không ai nói chuyện hay hỏi han gì mình , tự an uỉ chắc tại còn lạ và chưa rành tiếng hoa . Nhưng giờ đã 1năm rôì vẫn như vậy , qua nhà ba mẹ anh mà cứ như vô hình . Hỏi thăm thì ừ vậy chứ không ai thèm hỏi hay nói gì . Mình buồn nhưng nghĩ không ở cùng nên kệ . Rồi tới chị chồng , việc nhà mình làm hết không để chị nhắc , có lúc quần áo chị và con chị mình cũng giặt . Đưá cháu 4t từ ăn tắm quần áo đi học cũng mình lo. Không cám ơn thì thôi hở ra là cái này ko tốt ko vưà ý. Nói với chồng thì chỉ ừ biết rồi hay kệ đi em .Anh làm gì cũng hỏi chị , đi ăn cũng kêu chị. Có việc gì trong nhà mình là người biết cuối cùng. Chị anh nói gì cũng đúng, muốn đi đâu dù khuya anh cũng đi cùng còn mình thì ngược lại. Giờ mình mang thai đc 1tháng anh cũng giấu gia đình. Đã vậy còn kêu mình kiếm việc làm.. Mình mệt mỏi quá rồi không biết tính sao về VN hay tiếp tục ? Giúp mình với