Thật sự cả đêm qua e không tài nào mà ngủ được những câu nói của bmc em làm e cảm thấy buồn và xúc phạm . Lấy nhau gần 1 năm do chồng e nhảy cty liên tục nên lương lậu chưa phải là ổn định e đi làm thì cũng tạm đủ 2 vc chi tiêu . Nhưng ở với bmc nên ông bà tuyên bố cho hết nhưng mấy tháng nay bmc e xây nhà cho 2vc và về ở cùng em vẫn cố gồng mình thanh toán một số khoản chi tiêu trong gia đình , lúc xây cái nhà này vc e cũng bỏ ra một ít là vay từ bên ngoài.
Vậy mà tối qua mc em phán là tụi e chẳng đóng góp gì hết mà toàn vay tiền để ăn chơi nhưng nào có phải vậy đâu . Cả tháng có khi 2 vc mới đi ra đường một tối vì tiết kiệm , vợ nghén nhiều khi chẳng dám tiêu tiền mà để dành để chồng đi làm .
Phát hiện có thai chồng bắt vợ nghỉ làm ngay vì em đi làm xa nhà ( e còn bị động nữa) vậy mà tối qua bmc e kêu e lười ld không biết vun vén chăm lo cho gia đình . Kêu mấy nữa đi làm đi vì ở riêng không ai lo cho được đâu ...em ức quá . Chính vì chuyện đi làm mà 2vc e đã cãii nhau biết bao lần thế mà bmc em nói e như thế. Em không hề muốn ở nhà như thế này .
Tất cả các cuộc đi chơi gd tụi e đều bị ép đi mặc dù không thích vì lúc nào cũg theo đuôi các cụ nhưng mọi người nói tụi e lấy tiền các cụ ăn chơi phung phí.
Đêm qua các cụ tuyên bố cho 2 vc cái nhà nhưng tất cả dưới sự kiểm soát của ông bà chỉ là danh nghĩ thôi chứ ông bà quyết định hết . Bán nhà thì phải đưa hết tiền cho ông bà cầm không thì chúng mày ăn tiêu lại hết .
Ông chồng e thì chỉ cần nói nửa câu là bị mc e quát um lên , thấy buồn ghê từ trước đến giờ thật sự e luôn yêu quý ông bà như bm e. Vậy mà sau đêm hôm qua e thấy hụt hẩn vô cùng .
Em muốn nuôi con em một mình chứ e thấy cứ vòng qua vòng lại rồi vẫn phải chịu sự giám sát của ông bà thôi chồng e là trai suy nhất . 30t đầu mà cái gì mẹ chồng e cũng tham gia từ ăn uống đến quần áo.....a-z đến kem đánh răng cũng phải tham gia .Ông chồng e rât bực tức và muốn bỏ nhà đi nhưng bỏ đi tụi ở như thế nào , giờ bỏ bm thì không được , Rất ...rất nhiều đêm e suy nghĩ e sẽ bỏ chồng và nuôi con em một mình .
Vì e cảm thấy chồng mình bất lực quá đàn ông 30t mà không lo nổi cho vợ con để cả dòng họ nó nhòm ngó . Và em là người gánh chịu chứ không phải chồng e . Em có dự định cho mẹ con em rồi ...sau khi e sinh mà cs không khá hơn em sẽ đi ra nước ngoài sống với họ hàng e.
Bế tắc ...và bế tắc. Tội nghiệp ông chồng e chẳng có tý gì trọng lượnng trong gia đình e hết . :Crying: