Chào các chị em, mình có một vấn đề chất chưa trong lòng không biết nói cùng ai, mong chị em giúp mình nhé.
Chuyện là như vầy, mình có quen biết với một người, anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi, tụi mình cũng chơi với nhau như những người bạn bình thường. Lúc đầu mình ko để ý gì nhưng càng tiếp xúc mình càng thấy thích anh ấy. Mình nghĩ đó là tình cảm từ 1 phía của mình thôi. Tụi mình cũng thường đi chơi với 1 nhóm bạn, mình có cảm nhận của 1 ng phụ nữa là anh ấy có thích mình hơn 1 số bạn khác, nhưng chỉ dừng lại là thích hơn thôi.
Hôm đi party về khoảng 1h sáng xong tụi mình qua nhà 1 người bạn chơi, đêm đó mình và anh ấy có hôn nhau, rất mãnh liệt (xấu hổ quá) sáng hôm sau chúng mình rất là ngại, sau đó tụi mình vẫn đi chơi nhưng mỗi lần gặp anh ấy và mình cũng ngại, Mình thấy rất là mông lung và khó hiểu, các chị em có thể giúp mình vấn đề này đc ko, mình ko hiểu anh ấy nghĩ gì???