Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
i
Iwish
13 năm trước
Báo cáo
Có mẹ nào Tết mà ngồi online giống em ko nhỉ???
Trước tiên chúc các bố, mẹ nhà mình năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như ý, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Không bít có mẹ nào hoàn cảnh giống em ko?
Giờ này ngồi online, ko đi đâu chúc tết, chơi bạn bè. :)
Năm mới chả mún bùn nhưng thui lên đây mở hàng đầu năm 1 topic vậy.
Đêm qua tất niên ở nhà bà ngoại xong, chồng em ném 2 mẹ con ở nhà ông bà ngoại.
E có ý kiến thì còn dám mở mồm ra bảo: anh có bao giờ cấm em thế nọ thế kia đâu mà giờ a đi chơi e không cho đi.
( cái đi chơi của chồng em là nó đi cờ bạc gái mú , thế mà nó dám so đo với em đấy) :))
xong nó bảo nó đi đến hơn 12h qua giao thừa nó về, thế mà nó đi 1 mạch đến giờ ko thấy tăm hơi đâu.
Vợ gọi thì không nghe :)).
Đấy, cái cảnh vợ chồng ko còn tình cảm với nhau, mà vẫn phải cố sống chung vì con nó thế đấy.
Nó cầm tiền của mình đi thi nó ko nói gì, nó cần đến đến tiền thì nó ngọt nhạt với mình, cầm xong nó phủi đít.
Thế mà lúc mình thử hỏi nó đưa tiền cho mình, nó dám mở mồm bảo mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền :))
Vãi hồn quá.
Thôi chắc là yên phận ở ngoại ăn tết.
Chẳng dám đi chúc tết họ hàng, vì đi thì mọi ng lại hỏi chồng đâu. :))
Mai nhà nội có giỗ, thôi thì mặc mẹ nó, nó ko muốn đón 2 mẹ con thì cũng *** phải về, ko phải xoắn xít gì nữa cho mệt.
Năm mới. Thôi tập xác định luôn. Next cho nhẹ người
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang