Tình hình là như này ạ, em đang bị khó chịu các mẹ ạ. Sinh ra làm phận đàn bà buồn thúi ruột. E lấy ck e là vì tình yêu chẳng tính toán chỉ là thấy ck e tốt chân thành nên e cưới thôi, ngày cưới ai cũng bảo không hiểu e nghĩ gì mà lấy về quê lại ck già hình thức kém hẳn e. E bỏ mặc ngoài tai hết vì e thương a lắm. Gd ck e nghèo ở quê nhà còn chưa kiên cố mà. Cưới xong vk ck e ở ngoại vì 2 vk ck đều làm trên tp, đc cái ít về nên khi nào về bmẹ ck e quý lắm dễ tính cực. Lên e cũng thương ông bà lắm. Sống với nhau đc 6 năm rồi các mẹ ạ. Cũng gọi là tích đc ít e tính chuyện nhà cửa, e đủ sức mua nhà nhỏ trên này nhưng vì thương ck và gđ ck e quyết định xây nhà ở quê cho các cụ vì các cụ gần 60 hết rồi ở nhà dột nát e không đành ạ. Nhưng e là phụ nữ mà e cũng phải lo cho tương lai của e và con chứ. E bảo ck xin 2 bố mẹ cho sang tên vì nhà ck e 2 người con trai mà ngộ nhỡ có gì không hay thì mẹ con ra đường ạ. E làm thế có sai không các mẹ, nhưng đúng phận đàn bà, làm mửa mặt ra tiền tiết kiệm công sức của mình cả vậy mà ko có tiếng nói sống cứ như dựa hơi vào ck vào nhà ck, cái gì cũng phải nhịn nín ngẫm hờn quá các mẹ ạ. Nói ck e lại nghĩ e ham đất đai nhà ck, e ức quá cơ e làm gì phải thế chứ.huhu. Đấy làm ơn mắc oán quá cơ ạ. Thôi e than thế thôi chứ có mẹ nào làm về luật tư vấn cho e việc sang tên. Tình hình vợ ck e ko chung hộ khẩu e vẫn để 2 mẹ con theo khẩu trên này ạ. Không biết có ảnh hưởng gì không ạ. Mẹ nào biết giúp e với e cám ơn trước ạ