Có mẹ nào phải sống chung với cả gia đình chị chồng thì vào chia sẻ với em nhé.
Hic, mọi người có ai đã và đang phải sống chung với cả gia đình Chị Chồng ko? E đang rất rối bời ko biết tâm sự với ai. E cũng ko quen đi nói chuyện gia đình mình cho người ngoài nên chỉ có những lời tâm sự trên diễn đàn để xả stress thôi. Mọi người bớt chút thời gian chia sẻ cùng e nha. Gia đình nhà em thì thế này:
- E mới lấy chồng, đang có bầu, và cưới xong thì chồng em đi làm xa, 2-3 năm mới về 1 lần. Nhà chồng em có 2 nhà và 2 cửa hàng, hiện tại thì sau khi chồng e đi làm, e ở riêng với bố mẹ chồng (do chồng e đi xa,và cũng do là có vc cô em gái chồng đang ở chung với BMC e nên e ở riêng, ngày e bán hàng, còn tối thì có đứa e lên ngủ cùng e). Cuộc sống bây giờ nói chung với e là thoải mái, tự do, e cũng thường xuyên về nhà BMC chơi, quan hệ chưua có j xích mích cả.
- E đang ở 1 mình quen, nhưng bây giờ chị chồng e vừa sinh, mẹ chồng e muốn chị ấy lên ở cùng e ( với lý do đông người cho vui, ở 1 mình buồn). Nếu chị ấy ở cữ lên trên này ở 1 thời gian thì ko sao, đằng này cả mẹ chồng chị ấy (bà thông gia với BMC e), cả chồng, cả 2 đứa con chị ây định lên đây ở hết. Mà xác định ở lâu dài, ko biết là bao nhiêu lâu vì dọn cả nhà và đồ đạc lên đây ở (nhà chị ấy sẽ để ko). Chỉ mấy ngày nữa thôi là sẽ lên đây ở, cũng do nhà này là của BMC e nên tất nhiên e ko có quyền cấm người ta lên đây ở nếu nhưu mẹ chồng e muốn, nhưng e cũng ko thể ở cái kiểu làm dâu trăm họ như thế được. Và e cũng ko đồng ý với cảnh mẹ chồng chị ấy cũng về đây ở ( làm j có ai về nhà mẹ đẻ con dâu ở đâu ).
- Hôm qua e có tâm sự với chồng, nói tình hình như thế. Ý e là: 1 là ko đồng ý cho a chị chuyển lên ở cùng, 2 là nếu anh chị ấy lên đây thì em sẽ về nhà ngoại ở. Nói chung từ khi cưới, mối quan hệ giữa em và mọi người trong gđ chồng vẫn tốt, e và chị chồng cũng vẫn sống tình cảm. Nhưng ở chung e nghĩ sẽ ko còn đc tốt đẹp như trước, xích mích sẽ dễ xảy ra, nói đơn giản ngay như con gái ở với bố mẹ đẻ có nhiều lúc còn có xích mích, chứ đừng nói sống với người ngoài. Nhưng xa thơm gần thối, trong khi e đang mang bầu, e ko dễ kìm nén nổi cơn nóng giận của mình. Trong khi chị chồng ở cữ nên ở nhà 24/24, mẹ chồng chị thì có tuổi nên cũng vậy, và e cũng đang bán hàng tại nhà nên giáp mặt nhau thường xuyên.Đang sống 1 mình vô tư thoải mái, giờ có người khác xen vào cuộc sống, mọi thứ như sụp đổ trước mắt e. Từ chuyện chi tiêu trong gia đình, đến chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng là cả 1 vấn đề nan giải. Chỉ nghĩ đến thôi e cũng giật mình thon thót.
- E tâm sự với chồng, thì chồng em nói e ko p? đi đâu hết, nhà mình mình ở, a sẽ điện thoại về nói chuyện với bố mẹ là ko đồng ý ở như thế, a nói giờ chị chồng về đây ở mà e lại về nhà ngoại ở thì người ngoài lại nghĩ gia đình a ấy đuổi e đi. Nhưng trong thâm tâm e ko nghĩ thế, e chỉ nghĩ đơn giản là e ko muốn sống chung phức tạp, đến 1 khi mâu thuẫn xảy ra 2 chị em sẽ khó nhìn mặt nhau, và chồng e sẽ khổ,nên e muốn về nhà ngoại ở, cho chị ấy lên đây rùi trông nhà cho BMC e luôn. Nhưng chồng e ko đồng ý, a ko muốn e về ngoại. A nói để a nc với mẹ, nhưng e biết tính a nóng, e chỉ sợ a lại gọi điện về nói mẹ xơi xơi, mẹ chồng lại nghĩ a bênh vợ, nghĩ e xui a nay nọ...
- Chuyện này e chưa từng đc nghe mẹ chồng e nói đến, có lần bà chỉ nói là chị đẻ xong sẽ lên ở cùng e cho vui, e chỉ nghĩ là 1 mình chị lên chứ ko nghĩ cả mẹ chồng chị nữa nên e cũng chưa nói j, thế mà giờ đùng 1 cái, chị gọi điện lên thông báo 5 hôm nữa chị dọn lên trên này ở, và nói luôn là cả mẹ chồng chị cũng lên. E ngạc nhiên, nhưng cũng ậm ừ ko nói j. Rồi cả mẹ chông e cũng điện cho e nói thế. E thì e ko nói j với mẹ chồng hay chị chồng cả, mà e chỉ nc riêng với chồng thôi.
- Theo mọi người, e có nên thử sống chung ko? Hay là nhất quyết phản đối ngay từ đầu? vì nếu như bây giờ e đồng ý thì sau naỳ sẽ rất khó tách riêng. Còn nếu e ko đồng ý thì như vậy có ích kỷ ko ạ? E mệt mỏi quá.