Em có một chuyện này mong các mẹ ở trên đây chia sẻ để em thấy mình không lẻ loi hichic


Cuối năm nay em sẽ kết hôn. Bọn em lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, bọn em đang tiết kiệm để lo cho đám cưới. Về phía gia đình bên bạn trai em thì có thuận lợi là họ cho bọn em ở riêng. Họ chỉ lo cỗ cưới thôi, còn ăn hỏi và các phần còn lại bạn trai em phải lo. Việc này em cũng rất vui vẻ vì bố mẹ bên đó cũng già rồi, cho bọn em ở riêng là may mắn rồi. Vì anh ấy phải lo ăn hỏi và các thứ khác nên em sẽ lo sửa nhà và sắm đồ. Thực tâm em cũng muốn chia sẻ việc này vì em nghĩ đó là nhà mình ở, đồ mình dùng sau này. Với lại bên nhà đó đã tạo điều kiện cho mình ở riêng rồi thì mình chung sức sửa nhà, sắm đồ là điều đương nhiên, nhất là trong hoàn cảnh bạn trai em đang cố gắng kiếm tiền cho đám cưới sắp tới. Nhưng khi em nói chuyện với chị họ em thì chị ấy bảo là không nên làm như thế, phải biết găm vào mình :Straightf: Chị ấy lo lắng cho em vì phải bỏ tiền ra sắm sửa và sửa nhà. Suy nghĩ của em và của chị ấy khác nhau, em lên đây chỉ muốn hỏi xem có mẹ nào khi cưới giống như em không. Bạn trai em chỉ lo được phần ăn hỏi và phần còn lại của đám cưới thôi (cỗ cưới bố mẹ chồng lo) :Smiling: