Mình 1 thân 1 mình lấy chồng xa nhà hơn 1000km. Sau 6 năm làm dâu đất khách mình thật sự quá mỏi mệt và cũng không đủ sức khỏe để tiếp tục chịu đựng hôn nhân toàn nước mắt. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình sau khi mình hồi phục về tâm lý. Còn bây giờ mình đang thật sự quá tuyệt vọng vì khả năng mình giành được con là quá thấp. Ai ở hải phòng thì biết, khong có tiền kiện đằng troi cung thế, đến những người nhận đơn của mình còn khuyên mình nên từ bỏ vì mình chỉ có khả năng theo phiên tòa sơ phẩm, phúc thẩm chắc chắn mình không theo được vì gia đình chồng mình khá giàu và quen biết tương đối.
Vẫn biết vợ chồng, con cái đều do duyên số, do nhân quả luân hồi nhưng sao mình không cam tâm. Thật sự buồn và đau lắm các mẹ à...thật sự cần 1 lời khuyên của các mẹ đã từng trải qua lắm....