tình hình là em đang yêu 1 anh hàn quốc, hơn e 12 tuổi , có công việc ổn định và đang làm quản lý cho 1 công ty lớn ở seoul. hôm nào cũng nt nói chuyện dù 2 đứa xa nhau. Nhưng chính vì hôm nào cũng nói chuyện nên mới hay xảy ra cái vã. Mà ông ấy khi cãi nhau thì luôn chọn cách im lặng, không nói lời nào cả, khiến em ức chế đến điên lên. Bọn em quen nhau đk 4 tháng hôm trk em bảo về chơi vs gđ e thì ông tưởng ra mắt để cưới hay sao đó, ổng bảo muốn gặp gia đình em sau. Em tức giận vì luôn mồm nói muốn xác định mối quan hệ trong tương lai nhưng lại ko muốn về, em nói chỉ là bạn bè về chơi thôi. rồi cả 1 ngày em giận dỗi , ko nt trả lời ông ấy. Chưa bao giờ mà cả ngày ko nt như vậy cả , dù rất nhớ nhưng em không thể vì ông ấy khiến em rất thất vọng. Sẽ chẳng có chuyện gì khi em vô tình vào phòng chat zalo và gặp lão ở trong phòng chat đó. oh my god. ! em muốn nổ tung lên luôn. Không nt với ngyêu nhưng có thể vào phòng chat tìm gái. Mà 23/7 lão lại ra thanh hóa công tác sẽ qua hà nội thăm em. Tình hình hnày chia tay trước khi gặp. Mẹ nào có chồng hay người yêu là hàn quốc tư vấn giúp em đi. Em đang phân vân lắm không biết làm thế nào bây giờ ?