Tôi đang ở tận cùng của sự chán chường khi mỗi ngày đi làm về nhìn thấy chồng ôm máy tính chơi games.
Tôi đi làm công ty còn chồng kinh doanh tại nhà. Chúng tôi đã kết hôn được 7 năm và có một con trai 5 tuổi, con gái 18 tháng. Cuộc sống không có gì là viên mãn nhưng cũng tạm ổn.
Điều mà tôi không thể nào chịu nổi là chồng tôi nghiện chơi games và xem phim sex. Trước đây khi chưa có công việc kinh doanh tại nhà, chồng tôi hàng ngày xem phim hoặc chơi games đến 3h sáng còn chưa đi ngủ. Sau một thời gian 2 cái máy tính xách tay đều hỏng cộng với việc chồng tôi mở của hàng anh đã chuyên tâm vào công việc.
Khoảng 2 tháng nay anh lại mua một máy tính xách tay mới. Vậy là việc kinh doanh bị đình trệ, cửa hàng bừa bộn do phần lớn thời gian chồng tôi dành vào việc chơi Đế chế. Tôi không biết có điều gì cám dỗ mà chồng tôi sáng ngủ dậy là lao vào máy tính, đêm thì không biết chồng đi ngủ lúc mấy giờ vì thường thì 3 mẹ con đi ngủ trước, chồng lại ngồi chinh chiên với các chiến hữu trên mạng.
Phải nói thêm là chồng tôi là người chịu khó, công việc gì cũng biết làm và rất quan tâm chăm sóc con cái. Nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi khi cứ đi làm về đến nhà là thấy chồng đang hí hửng lập trận địa vừa đánh vừa cười khoái trá. Cứ kiểu này khách hàng đến mua hàng chắc cũng sợ quá mà về.
Đỉnh điểm là hôm qua tôi đi đám cưới, gặp một người thân ở quê ra và mời ông về nhà chơi. Khi đưa ông về nhà, chồng tôi ngẩng đầu lên chào đúng một câu rồi lại tiếp tục chinh chiến. Sáng hôm sau, ông ăn sáng xong thì tôi đưa ông về nhà người bà con. Chồng chẳng nói được một câu chuyện gì, chào thêm được một câu nữa rồi rinh lên xe phóng đi mất hút….
Tôi phải làm sao để chồng không chơi games nữa? Tôi có nên tịch thu cái máy tính mới mua đó cất đi không? Tôi đã nói nhiều lần nghiêm túc nhưng những lời nói của tôi chỉ là nước đổ lá khoai, chồng nghe xong rồi vẫn thế.