Mình và chồng yêu nhau từ hồi đh , ra trường là cưới ngay, sau 1 năm thì vc mình có con, chồng mình có cv ổn đijnh, còn mình má chồng ko cho đi làm, tuy ko dư giả nhưng cuộc sống tạm ổn, chồng mình ham chơi lúc nào cũng ban bè là trên hết, lại thêm tật bồ bịch lăng nhăng , làm mình buồn lắm. Đen nay vc mình sống vỏi nhau đc 14 năm, có 2 mặt con, từ hồi má chồng mình mất, chồng ngày càng lông quyền ,ham chơi ,bồ bich hết con này đến con khác. Bi kich xảy ra cách đây 3 năm, lúc mình mang thai bé thư2 thì chồng mình ngoại tình trắng trợn , đêm nào cũng đến 1, 2 h khuya mới về, không thèm quan tâm đến mình, còn nói ham đẻ quá hả, đoi bà đe xong rồi tui tính, vc gây lộn tối ngày , mổi lần đi sâ là chồng tui gây gổ vơi tui, làm mình khóc riêt , lúc mình đi đe chồng ỏ lại trông mình kêu người nhà về hết , tới 2h khuya mình sanh xong , bv kêu người nhà cả 2 tiếng đong hồ mà chồng mình mất tiêu, mình nằm trong phòng sanh gần 3 tiếng , cô hô lý thấy vậy đẩy mình ra phòng , bé sanh non 2kg chuyển qua phòng khác, mình năm chèo queo ở đó , mượn đt gọi lúc đó chồng mới đến ,sau này mình biết chồng mình đi vơi bồ, mình cay đắng lắm, về nhà khi mình hơn 1 tháng mở máy tính ra thấy hính chồng mình và bồ ôm nhau chụp rất đổi hạnh phúc bên cạnh con cháu của bồ, trong khi đó vợ thì mói đay tháng , thằng lớn đêm noen năm ở nhà ko ai chở đi đau mà cha no đi nguyên đêm chở con cháu ngta đi chơi sung sướng ra mặt , lúc đó chắc mình đc ông bà phù hộ , thôi mình lên máu sản hậu chết rồi, tồi tệ hơn lkhi mình nói chồng hua giải quyết , sau đó chg và bồ lên kế hoạch chửi mình, chg dăt bồ đen nhà chi chg mình nói muốn li di với minh, sống với mình ko hạnh phúc,...., chồng để bồ nói xấu mình thậm tệ, sau đo chi chg mình la chg mình 1 trận , ko đồng ý,, chg minh lnghe lơi chị về năn nỉ minh, hua chia tay, lúc đó con còn nhỏ quá , mới ra tháng nên mình cũng tha thu, nhưng chg mình có bỏ đau , bồ chg chưi rủa mình, thậm chí còn đến quậy nửa hết biết, ai ai củng lắc đầu, mình cứ cắn răng chịu , đen năm con mình được 2 t thì chg và cô bồ bỏ nhau, tuỏng hết, gân đây nửa chg mình cặp bồ ngưới khác và về đòi li di, tiếp tục đi đêm về hôm ,ko đoái hoài gi đến con cái, gd, lúc mình làm đơn thi ko chịu ký , xin lổi. Moi viec nhà , chăm con 2đua mình lo hết ,ngoai giao,đám tiệc ,cúng kiến gì mình lo cả, hăng tháng chồng làm luong cao nhưng đua mình có 7 t mà nói năng nhẹ mìh, mìh ở nhà cũng có thu nhập nên cũng đủ, còn bao nhieu tiền chg để ban be, bồ bịch , chở con đi ăn cũng cưa đôi với minh, chg mình tánh trẻ con , hôm trước nói li di, hôm sau xin lỗi, vẩn cặp bồ đi sơm về khuya ,ngu lại đêm , ko thay đổi chút nao, mọi người ơi mình ở riêng , tài sản 2vc nắm , mình ko có đi làm , buồn lắm có cách nào trị được chồng ko, li di thì tội 2đưa con , chồng mình chứng nào tật đó ko bỏ . Nòi chung hăng tháng vẫn đưa lương đầy đủ nhưng mình đòi mơi đưa, ko giúp mình bất cứ việc nhà, cặp bồ là tổn thương mình. Có chiêu gì giúp mình trị lảo chồng minh với .cám ơn mọi người nhiều .