Em chào các mẹ. Em mới sang Anh học Master về Marketing được mấy tháng. Giáng sinh này định về thăm bố con con Cún nhưng giá vé đắt quá, thế là đành phải ở đây một mình, buồn rơi nước mắt. Em ngày nào nhìn thấy máy bay trên đầu cũng tự hỏi không biết bao giờ mình được về VN. Chắc ngày về còn xa quá, vì khóa học của em cuối tháng 9 mới kết thúc. Nhưng hôm nay, tình cờ nghe một em ở đây, em ý nói là nếu viết luận văn xong sớm thì có thể nộp từ tháng 7, không nhất thiết phải đợi đến deadline là cuối tháng 9 mới nộp. Em không biết thông tin này có đúng không, nên đành làm phiền các mẹ. Các mẹ nào đã học Master ở Anh hoặc có người quen đã học Master ở bên này rồi thì làm ơn cho em xin ít thông tin và kinh nghiệm học bên này nhé. Nếu đúng như vậy thì em tốt quá, em sẽ dồn toàn lực ngay từ bây h để làm cho xong sớm rồi còn về với bố con con Cún. Em chỉ ước được về VN càng sớm càng tốt thôi. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm. Em chào các mẹ. Chúc các mẹ và gia đình năm mới tốt lành.