Có mẹ nào CÓ TIỀN nhưng VẪN KHỔ thì vào đây với em!!!!!!
em đọc tất cả các topic trong ngoài diễn đàn mà chẳng thấy cái cảnh nào giống cái cảnh của em.... ko khổ tiền mà sao trong lòng lúc nào cũng " bỗng dưng muốn khóc":((:((:((:((
số là em lấy chồng tây...anh ý đang lo giấy tờ cho em sang nước ngoài, trong thời gian này thì em đang ở VN chờ đợi visa.....hẳng tháng anh ấy vẫn chu cấp cho em khoảng hơn 10 tr để ăn xài , em ko phải đi làm vất vả - ở nhà thì có cơm mẹ nuôi ..... nói chung em thấy cuộc sống của em ko phải lo đến cái ăn cái mặc hàng ngày mà .........:((:((:((
ông xã của em rất tốt với em, em cũng thương anh ấy nhiều lắm nhưng .....cái chữ nhưng này làm em mệt mỏi nhất ! mặc dù tiếng anh của em rất khá! có thể nói chuyện được với chông nhưng ko thể nào nhiều chuyện hoặc kể chuyện theo kiểu tiếu lâm với chồng được ! hằng ngày tụi em chỉ có nói chuyện với nhau xung quanh những việc như ăn , mặc , ở ....... vậy là hết . em chán nản kinh khủng ! nhiều khi ước gì anh ấy biến thành trai việt nam , để em tha hồ kể lể ( vì tính em thích nói chuyện ) ........
còn mẹ em thì dạo này tu hành .....tu theo Phật- nên cả ngày 2 mẹ con cũng ko thèm nói chuyện với nhau , nhiều khi muốn rủ mẹ đi đâu chơi thì mẹ lại bảo là bận tu , ko thích đi đâu hết !!!
bạn bè thì em cũng chả có ai cả ....lí do vì chuyển nhà liên tục nên riết rồi ko có bạn bè gì hết .....toàn ở rất xa với chúng nó !
nói thêm là em đi xem tử vi ! mệnh của em có vũ khúc thiên tướng , lại có sao cô quả nữa nên thầy tử vi phán em số phải cô độc, khắc cha khắc mẹ .........( bằng chứng là vừa đẻ em ra cái ba mẹ em ly dị ngay lập tức !!!) :(, anh chị em họ ngày xưa còn thân thiết chơi với nhau bây giờ thì ai cũng lo cho thân người nấy ! chả ai buồn quan tâm đến ai! cả năm cả tháng hình như cũng chả thèm hỏi thăm nhau đến một câu !!!!:((:((:((
em chán cái số của em lắm các anh chị ah! có ai có cái số giống em ko? chúng ta cùng lập ra hội " cô đơn" đi để lâu lâu đi cà phê cùng nhau cho đỡ buồn !!!!!
nhiều khi có ai đó hỏi em : ' em có nhiều bạn bè ko?" huhuhu .......em ko biết trả lời sao luôn .....chẳng lẽ lại phải trả lời rằng . bạn bè của em chỉ có : iphone , ipad và macbook!!!!!!
:((:((:((, nói ra thật là " bỗng dưng muốn khóc !!!" , chia sẻ vài dòng để vơi bớt nỗi lòng ......