Thời buổi bão giá thế này mà với đồng lương hành chính như em mà chi tiêu cho cả gia đình thì đau đầu lắm các mẹ ạ. Con em còn rất nhỏ và tốn kém lắm vậy mà chồng đi làm ko những ko mang tiền về mà còn nợ lần thêm . Đã vậy ở nhà có gì mang đi bán hết để chơi ngay cả đôi nhẫn cưới cũng bán. và còn hơn thế nữa là đi vay nặng lãi mà lãi mỗi ngày thì như cắt cổ đã bao nhiêu lần em và bố mẹ chồng trả nợ hộ chỉ mong tỉnh ngộ ra mỗi lần như vậy là mồm dẻo lắm hứa lên hứa xuống nhưng đâu lai vào đấy các mẹ ạh


Giờ bố mẹ từ mặt em thì không còn gì để nói nữa rồi va em cũng mặc kệ cho tự xoay sở chứ em cũng ko còn đủ sức nữa có lúc hết người này đến người kia đến nhà gõ của đòi nợ rồi chứi bới loạn nhà lên. Ko biết rồi cuộc sống của 2 mẹ con em rồi sẽ về đâu nữa. Các mẹ ơi em phải làm thế nào ?