Ôi ôi các mẹ ơi, em đau đầu với lão chồng em quá. Nhiều lúc muốn phát rồ lên.


Ghen tuông kinh khủng khiếp. Biết là ghen thì yêu rồi nhưng sao mà cực thế này.


Nếu bảo mình là cái loại lăng loàn, đĩ thõa hay õng ẹo lả lơi đã đành. Đằng này, đằng này.........


Ngày càng cấp độ nặng. Ghen với bất cứ cái thằng nào, già trẻ sếp to sếp nhỏ ngay cả mấy thằng ranh mới về cty cũng ko tha.


Biết tính cq hay đá đểu bơm vá thế là về lại cứ nhè đầu em ra gào ầm lên.


Ôi ôi đau đầu quá, mẹ nào dính vào cái vụ này mới biết ức như thế nào.


Điên quá, m ko ghen với lão thì thôi mà đằng này. Lão vừa nghiên cứu list điện thoại xong vì tháng trước đi ctac xem ở nhà có alo với thằng nào ko :RaisedEye


Giờ nằm ngáy ò ò như con bò. Vợ thì ấm ức quá đi mất


Làm thế nào để trị được ạ? Hay cứ thế này em đến tổn thọ mất thôi :Crying: