Có mẹ nào ck mê chơi game, ôm đt cùng cảnh ngộ như e k? Ck em k cờ bạc, gái gú, phụ giúp vợ việc nhà, mỗi tội mê game đá banh top eleven ấy. Hai đứa em chưa có con, nên tối đi làm về thời gian rãnh rỗi nhiều. Nhớ lúc mới cưới, ở xa nhau tháng gặp 2,3 lần thì k nói làm gì. Tối nào cũng buôn chuyện dt ít nhất là 60 p kể chuyện trên trời dưới biển. Sau đó thì em thêu tranh,hay làm linh tinh j đó anh ấy cũng vậy, coi ti vi chơi game. Sau này ở chung thời gian đầu cũng vui vẻ, tối về 2 đứa cơm nước xong đợi nằm tán phét với nhau. Đợi đến sau tối chủ nhật thì lên youtube tìm thách thức danh hài ôm nhau coi rồi cùng cười. Thời gian này anh ấy đã chơi top eleven rồi nhưng chưa đá giải cup. Vợ chồng son hp lắm. À, hồi trước em có đi làm nhưng cv k phù hợp nên em nghỉ ở nhà ck nuôi nửa năm. Cách đây 2 tháng e xin dc vc và tháng lương đầu tiên em có quf cho ck. Vì đồ đạc anh ấy nhiều rồi nên em k mua nữa. Em cho anh ấy 500k để nạp game và đá giao hữu với các anh em. Bi kịch từ đây các mẹ ạ. Từ đó đi làm về em nấu cơm là ck e ôm dt k chơi game thì nói chiện với các chiến hữu trên mạng. Cơm nước xong thì ck e vẫn thế đến khi đi ngủ. Ck em đá và giành dc cup. Em k tị nạnh ck chn nấu cơm, em làm xí là xong, ảnh rửa chén giặt đồ lau nhà xong là ôm dt đó. Em chỉ tủi thân thôi. Mấy nay riết em chẳng muốn nói, em cũng có thú vui riêng của em, k phụ thuộc ảnh. Em học đàn organ vu vơ cho vui. Nhưng chán lắm mấy mẹ ạ? Phòng trọ 20 m2, k con cái nhưng mỗi người 1 dt hoặc em đàn thì ảnh dt, k ai mở miệng nói với ai. Ảnh thì mê dt, em thì chẳng muốn nói. 10 h thì đi ngủ. Tiếc ngày xưa cách đây 6 tháng tối nào cũng ôm nhau giỡn rồi coi hài cười sằng sặc. Em nghĩ ước gì ở xa nhau như trước, ước j e k ngu cho tiền ảnh chơi game. May mà đoạt dc cái cup. Haiz.


Đã vậy trước khi cưới và sau này cưới nhưng chưa ở chung, mỗi lần ngủ ks, lão ôm em cứng ngắc. Em đuổi ra lão xáp vô, nửa đêm em khó chịu lăn ra thì lão quào tay lôi em lại. cái giường 1,6 mà 2 đứa nằm 6 tấc thôi. Bây giờ ở gần nhau nửa năm lão k ôm em nữa, tủi thân quá. Chắc các mẹ cười em ngớ ngẩn này nọ. Nhưng em chỉ buồn chuyện này thôi. Còn lễ lạc k tặng hoa tặng quà thì e chẳng buồn chẳng tủi đâu. Vì em biết lão e thẹn. Em chán quá ợ. Em tính làm quả du lịch về quê. E sẽ tắt dt lun cho lão ở nhà chơi game với anh em lão thoải mái. Nhưng lão đòi đi theo em, nhưng đi theo lại ôm cái dt. Em ghét lắm.


Có mẹ nào cũng suy nghĩ là dt làm con người xa cách nhau k?