Chào các mẹ. Em mới cưới dc 1 thời gian ngắn ngắn thôi, chồng em hơn em gần chục tuổi, tính tình chỉ kém ông già có chút ít, tuy nhiên thì rất vui tính, em ko phàn nàn về vấn đề này. Điều em bức xúc nhất là cái tính hay dỗi như trẻ con của chồng mình. Chỉ cần em quát con, hay em nói to với người lớn, hay em nói hơi hỗn với chồng, hay gì gì đó ko to tát lắm, là dỗi. Và em bắt được bài là mỗi lần dỗi, chiều chiều sẽ có tin nhắn "Hôm nay anh về muộn, em cứ ăn cơm trước đi." Nếu dỗi nhiều hơn chút nữa thì "Tối nay anh bận việc, anh ở lại công ty. (Chồng em có cty riêng).


Lúc đầu vì em k quen ở nhà 1 mình, nên em thường năn nỉ chồng về, và cũng về, chưa lần nào ở lại cty ngủ thật. Nhưng giờ mệt phải dỗ "ông già trẻ con" quá. Em mặc kệ, thích thì ngủ lại, mẹ con vẫn ôm nhau ngủ khì. Haiz. Các mẹ nào có cao kiên, hoặc gặp tình trạng tương tự thì share ý kiến "Chữa bệnh" cho "ông già trẻ con" của em với. Tks các mẹ.