em thấy các mẹ toàn nói chuyện chồng đi cả gái xong về ức chế chả biết đã có ai chán nản mà có cảm tình đi qua giới hạn với người đàn ông khác vì tình cảm gia đình ran nứt và người đấy quan tâm đến mình hơn trong khi vợ chồng ly thân hoặc cũng có thể vì trả thù.:Thinking:


chồng em thì chưa đi gái hoặc có thể en chưa bắt được.nhưng cứ vào wed đọc thấy cũng nghi ngờ dù chưa có bằng chứng.chắc do ảnh hưởng chứ em hỏi chồng em anh đã đi gái chưa.nếu có thì nói đi em không giận đâu.nhưng chồng em quả quyết là không và còn thề chưa đi,con chó nào đi thì chết.em cũng có tính không thích chịu đựng được ức chế 1 mình.mỗi lần chồng em làm gì sai em bị cảm giác ức chế kinh khủng chỉ muốn chửi nhau cho hả giận chứ không có tính kiềm chế được như 1 số mẹ.nếu chồng em có đi gái em mà phát hiện được chắc chắn em sẽ không tha thứ.nói thật chứ có khi em cũng dám làm điều ngược lại để xem lão có cảm giác thế nào:Nottalkin:


chả dấu gì các mẹ trước khi cưới vc em quan hệ oy.lúc đấy chồng em nhu cầu cao nên thường xuyên đi nhà nghỉ.nhưng từ khi lấy về số lần sinh hoạt cứ giảm dần.hắn lấy lý do là em chửa nên kiêng.trong khi bác sĩ k bảo phải kiêng vì em k có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.em đọc 1 số trang wed còn thấy bảo nên quan hệ làm cho tinh thần sảng khoái và dễ sinh hơn.nhưng hắn không chịu.những lần quan hệ toàn do em chủ động.nếu đang làm tình mà dừng lại thì hắn cũng k ý kiến.lắm lúc em chủ động hắn còn k muốn.em cũng nghi ngờ có gái.rình mò kiểm tra nhưng hem phải.bắt gặp mấy lần hắn xem sex và thường xuyên tự giải quyết.lắm lúc em đi wc vẫn còn tang chứng chắc hắn quên chưa dội em vào hỏi nhưng hắn cứ chối.lúc đòi hỏi nhưng hắn cứ đưa ra lý do này lý do khác để lẩn trốn.em khẳng định là hắn k bị yếu sinh lý vì cứ cách khoảng 1 ngày hắn lại trốt cửa trong phòng wc tắm mà những lúc thế tắm lâu.bình thường tắm nhanh thì hắn lại k trốt chắc chắn là có vấn đề.mà cảm giác đòi hỏi k được em lại ức chế và tủi thân kinh khủng lại nằm suy nghĩ lúc hắn thủ dâm chỉ biết thỏa mãn cho bản thân mình.đến bây h sau sinh vẫn vậy.em hỏi hắn hẳn hoi tại sao lại thế hắn cứ chối là k hề thủ dâm.nếu anh không nói để cả 2 cùng giải quyết thì em nói thật cứ cái đà này sớm muộn gì em cũng đi với zai.


các bác bảo chồng em bị làm sao?em phải làm gì để thay đổi