Em không biết có mẹ nào bị chứng cuồng chồng như em không ?


Không gặp là nhớ, chồng đi làm em ở nhà thức đợi đến khi chồng về mới ngủ được , đi làm khuya về em mệt lắm thà em ko ăn chứ em cũng ráng nấu cái gì đó cho chồng ăn buổi sáng !


Ngày nghỉ mà chồng phải đi làm là người em khó chịu , mà đâm bưc mình luôn ! Em mà thấy mặt chồng là em mừng , em xúc động lắm trong khi không gặp nhau mới có 12 tiếng thôi ! chồng ở nhà mà không nói chuyện lo đọc sách là em khó chịu , chồng đi đâu em lẽo đẽo theo đó..


( nhưng mà không phải kiểu tâm thân nha , em cũng biết " kiềm chế" mà hahaha:)) )


Em nghiêm túc lo lắng không biết tâm lý em có bị gì không các mẹ ạ !


Tụi em tuy mới cưới 6 tháng nhưng mà ở chung với nhau cũng gần 2 năm rồi nên em không nghĩ là hiện tượng " mới cưới" đâu ...



hic hic em muốn bớt " nghiện chồng " đi để " làm giá " một tí mà không làm được ..8-|