em buồn quá chẳng biết những ngày tháng sau này phải sống thế nào nữa. Em phat hiện ra chồng chat chit viêt thư từ cho gái em đã dơ bằng chứng ra anh ta vẫn chối cãi , luôn luôn như vậy . Khi anh ta đọc xong tức quá định xông vào đánh em khi em nói hành động đánh phụ nữ chỉ là của 1 thằng hèn thì anh ta liên tục dọa dẫm là sẽ đánh em đến chêt. anh ta đã lao vào bop cổ em có cả con em ở đó khi bé thấy mẹ bị bố bop cổ đã khóc ấm lên anh ta mới chịu thả tay ra khỏi cổ em , anh ta xưng tao mày rồi chửi bới . anh ta luôn hành động như vậy với em . Em rât muốn ly hôn nhưng thương con, em và anh ta độc lập với nhau , người ta thường nói " của chồng công vợ " nhưng với chồng em thì anh ta luôn có suy nghĩ em không làm được điều gì cho gia đình này hêt mà trong khi đó em làm được nhiều hơn thế .


các mẹ bảo em phải làm sao đây? em phải làm thế nào đây .