Em lấy chồng gần năm nay. Cưới xong, chồng em đi xa, 2 vc gần nhau được 6 ngày). Rồi em tiêm phòng mấy thứ trước khi mang bầu. Tháng 8, em vào sống với chồng đến này. Nhưng tháng 9 em mới tiêm tiếp phòng cúm. Lại tránh mất 1 tháng nữa. Nhà chồng em rất mong có cháu. Thêm vào, mấy bà chị họ bên chồng cưới cùng đợt hoặc sau đều sinh cả rồi thế là em liên tục bị nhắc nhở về chuyện này. Bố mẹ chồng sốt ruột lây sang cả nhà em (2 nhà gần nhau). Đến lượt mẹ em "công kích" vc em. Bố mẹ chồng còn nghĩ em vì chưa muốn sinh con nên cố tình trì hoãn (em mới ra trường) rồi lo lắng, sợ em uống thuốc tránh thai. Em giải thích thế nào các cụ cũng không tin. Em lại vốn là đứa nhạy cảm, hay nghĩ ngợi, nhiều khi vì chuyện này mà bị stress. Đỉnh điểm là hôm rồi, BMC em còn định sang nhà nói mẹ em "nhắc nhở" em. Em buồn kinh khủng. Hichic. Đúng là hoàn cảnh bên chồng em éo le quá nhưng có phải do em chưa muốn có con đâu. Hai vc chỉ nghĩ đằng nào cũng muộn rồi nên cứ cẩn thận thôi. Vì chuyện này mà em căng thẳng đến mức chẳng thiết tha gì nữa. Em mạo muội chia sẻ chuyện của mình để mẹ nào giống em cùng đồng cảm nha.