Chuyện nhà mình là thế này: 2 vc mình ở riêng, nhà ngoại thì cách hơn 30km nên hay về ngoại, nội thì ở xa nên lễ, tết mới về. Tết này vc mình còn làm ngày 27, tối hôm đó sẽ về nội luôn. 


Mình dự tính tối mùng 4 se lên lại SG, chơi ở SG mùng 5 rùi mùng 6 về ngoại. Thế mà c nhảy "đông đổng" lên nói là lâu lâu mới có dịp về nội phải ở lại chơi lâu lâu chứ, đòi tối mùng 6 mới lên.


Mình nói vậy sao được, k về ngoại ah. Thế là chồng nói có mùng 7 rùi nhưng mình nói k được. Vậy là c mình nói năm ngoái đã ăn tết ở nhà ngoại rùi (giải thích thêm là tết năm ngoái mình vừa sanh bé). Mình tức quá mới nói vậy sao năm ngoái không "xách" bé về nội luôn đi, c nói nhỏ thế sao đi được. Mình mới nói: vậy thôi, đừng nói lại chuyện cũ làm j.


C còn nói lúc nào mình cũng nhà ngoại k (dĩ nhiên rùi). Mình nói qua Tết con về nữa chứ có phải k về đâu (vì 2 tuần sau Tết là đám cưới anh chồng) nên đương nhiên fai về nữa rồi.


Tại năm nay nhà ngoại đi chơi mùng 6 mới về nên mình mới đòi tối mùng 4 lên chứ lẽ ra tối mùng 3 fai lên rùi chứ. Mà bố mình thì k đi chơi nên có mình bố ở nhà thui. 


Vậy theo các mẹ, mình có nên tự lên 1 mình vào tối mùng 4 k, để 2 cha con đó tự chăm nhau, khi nào muốn lên thì lên. Chứ k lẽ mình fai ăn têt hơn chục ngày ở nội, đến tối mùng 6 mới được đi sao???


Giải thích thêm là tối đi thì sáng mai mới tới ạ.