Có mẹ bỉm sữa nào ở nhà trông con lôi thôi nhếch nhác như vợ em không?
Thân là con trưởng mà lại là trưởng họ luôn nên em tự nhận là gia trưởng. Gia đình cũng khá giả lại ở Hà Nội nên cũng có phần tinh tướng với vợ vì gia đình vợ em ở nông thôn khá nghèo. Lấy nhau 2 vợ chồng ở nhà bố mẹ em luôn. Cưới được vài tháng thì vợ em có bầu luôn mà lại nghén kinh khủng nên gần như suốt thời kỳ bầu bí chả làm được gì. Riêng tiền thuốc bổ, sữa siếc cũng tốn kém vãi. Toàn bộ tiền tiêu trong nhà 1 tay em phải lo cả. Nói chung em cũng yêu vợ thương con nhưng vì tính gia trưởng nóng nảy với cả phải lo nhiều quá nên em cũng hay gắt gỏng mắng mỏ vợ. Nhất là mỗi lần vợ em xin tiền mua cái gì đó là em lại xét nét, cáu gắt, hoạnh họe các kiểu. Nhà em cũng không khó khăn gì, ông bà vẫn hỗ trợ thêm nhưng đúng là cứ thấy khó chịu.
Nói thật với các chị em là dù có yêu vợ đến đâu mà vợ không làm ra tiền suốt ngày ngửa tay xin chồng thì dần dần cũng trở nên coi thường. Đã thế có mỗi đứa con thôi mà trông cũng không nên hồn. Việc nhà chẳng có bao nhiêu mà hôm thì quên việc này, hôm thì bỏ việc kia. Có hôm còn làm cháy cả áo của em. Chẳng kiếm ra tiền lại còn vô dụng. Đã thế lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi, da dẻ thì lem nhem. Đi làm đã mệt thì chớ, về nhà gặp ngay 1 bà lếch nhếch chán không chịu nổi. Nhiều lần em bỏ đi uống rượu bù khú. Em thì chưa gái gú nhưng cứ thế này chắc cũng phải có mất.