Mình năm nay 35 tuổi đã lấy chồng được 12 năm .Hiện tại mình có 1 con trai năm nay 11 tuổi (bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức ) 1 con gái năm nay 8 tuổi .Cuộc sống gia đình mình trong 12 năm không lúc nào hạnh phúc bởi mình có 1 ông chồng nhu nhược ,vô trách nhiệm +bố mẹ chồng bênh con...Lúc đầu mình còn giải thích với bố mẹ chồng sau không co nhu cầu nữa.Hiện mình là người kiếm tiền chính trong gia đình...từ khi con trai bị bệnh mình cũng nói với chồng bớt công việc lại cố gắng chăm sóc con cái vì con bây h cần bố mẹ nhất về tài chính mình có thể lo cho cả nhà được ...Chỉ cần bố sắp xếp thời gian đón con đúng h (đưa đi thì mình đảm nhiệm )nhưng chồng mình không những không bớt thời gian chăm sóc con mà càng ngày càng ỷ lại cho vợ (không đón con cũng không cho thuê người đón con,không cho thuê giup việc ) mình cứ vừa đi làm vừa buôn bán nuôi gia đình vừa chăm sóc 1 đứa con bị bệnh ( nay cháu cung đỡ nhiều rồi ) Mấy hôm nay mình bị mổ ruột thừa không thể đi lại được mà đến kỳ phải cho con đi khám bệnh .Mình nói chồng đưa con đi nhưng anh ta nhất đinh không đưa đi còn nói chỉ cần đt cho bác sỹ thôi cần gì phải đi...mình cũng nói bệnh này phải đến bs không thể đt được nếu chồng không thể đi thì mình sẽ nhờ người đi ...anh ta lại còn lớn tiếng quát tháo và còn định đánh mình nữa...mẹ anh ta thấy vậy bênh con ...mình chỉ nói " tôi không nhờ anh làm việc mà là trách nhiệm của anh với con cái ,nếu anh không làm thì để tôi nhờ người làm" cuối cùng anh ta cũng đến bác sỹ nhưng khi đến nơi bác sỹ hỏi con uống thuốc gì ,ngày bao nhiêu viên cũng không biết (trong khi con bị bệnh hơn 1 năm) bác sỹ chán quá bảo đt về hỏi vợ...Mình cũng quá chán muốn ly dị nhưng vì bác sy nói gia đình mình không nên để con bị sock ảnh hưởng tâm lý của cháu vì bệnh của cháu đang tiến triển rất tốt .Các mẹ cho mình lời khuyên xem mình phải làm gì ??? Mình thấy bế tắc quá