Hôm nay chồng đi công tác, chẳng có cảm giác nhớ nhung, chỉ cảm thấy thoải mái khi không có sự hiện diện của chồng trong nhà. Chỉ đơn giản là thế thôi.
Giữa chúng ta, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, chẳng bao giờ gỡ ra nổi, chỉ thấy tình cảm dành cho nhau nhạt dần.
Ngày yêu nhau, vợ cảm thấy thật hạnh phúc, được chồng chiều chuộng, quan tâm, không ngày nào là mình không gặp nhau, cảm thấy tình yêu chồng dành cho vợ thật mãnh liệt. Ngày đó vợ cũng có rất nhiều anh chàng vây quanh, điều kiện còn tốt hơn chồng, nhưng không hiểu sao, lại chỉ thích chồng thôi. Có lẽ đó là duyên số. Đó là số phận của vợ.
Trong số những người có tình cảm với vợ, thì bố mẹ vợ quý một người, không phải người đó giàu có, mà vì người đó hiền lành,và đang theo sự nghiệp học hành, và là bạn của anh vợ. Trong khi đó chồng đến nhà vợ chơi thì chẳng thể hiện được sự thân thiện với bố mẹ vợ, chồng quá ít nói. Ai gặp chồng cũng phải nói về cái tính đó của chồng. Mặc dù bố mẹ cũng không ưng lắm với sự lựa chọn của vợ, nhưng rồi ông bà cũng ủng hộ.
Trước khi cưới, chồng cũng có chút tiền, vợ bàn với chồng, ta vay mượn thêm rồi mua một căn hộ tập thể nhỏ nhỏ để ở, đỡ phải đi thuê nhà. Ngày đó, chỉ cần vài trăm triệu là mua được cái nhà nhỏ rồi. Nhưng chồng nói muốn để cho bạn thân vay xây nhà.
Vợ đem chuyện đó về kể với mẹ, mẹ bảo cứ bảo mua nhà đi,có gì mẹ giúp đỡ, mẹ rất nhiệt tình trong chuyện này, vì mẹ rất sợ con gái đi lấy chồng phải đi thuê nhà, cuộc sống vất vả, vì vợ được bố mẹ chiều chuộng từ bé, chưa sống xa nhà lần nào. Trái lại với thái độ nhiệt tình của mẹ thì chồng lại ko hào hứng lắm, vì trong tâm lý chồng là cho anh bạn thân kia vay tiền xây nhà rồi.
Lúc đó mẹ cũng bực và có nói " chừng nào có nhà thì cưới". Ngày đó vợ còn trẻ, phải nói là trẻ con, và cái vợ cho rằng mình ngu nhất lại đi kể với chồng.
Chồng chẳng nói gì lúc đó cả, nhưng sau đó thì chồng quyết đi mua nhà, và mua được mảnh đất ở khu dự án, cái mảnh đất đó đã lãi gấp đôi chỉ sau 1 tuần chồng mua, và khi bán là lãi gấp 3.
Chồng đã từng bảo, nếu ngày đó mẹ ko nói câu ấy thì có lẽ chồng chả hời đến vậy.
Ừ chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để nói, nếu chồng là người vô tư thì có lẽ cuộc sống hôn nhân chúng ta không đến thảm họa như vậy.