Chào mọi người,


Cuộc hôn nhân của mình đang rơi vào bế tắc, mình mong mọi người hãy cho mình những lời khuyên chân thành với. Vợ chồng mình cưới nhau 6 năm rồi, hiện có 1 bé gái 4 tuổi và bé trai 5 tháng, mình nghỉ sinh sắp đi làm lại rồi nhưng vì chuyện gia đình mà tinh thần sa sút, mất ngủ gần nửa tháng nay, đầu óc cứ ngơ ngơ như bị mất hồn và ngày nào cũng khóc. Nói rõ ràng ra thì vợ chồng mình sống không hạnh phúc và rất hay cãi nhau. Anh là người gia trưởng, nóng tính và rất để ý đến thái độ của vợ với người khác. Ngoài xã hội anh là người có khí chất lãnh đạo, rất có uy tín trong công việc và được mọi người đánh giá là tuổi trẻ tài cao, với bạn bè thì hoà nhã và hay giúp đỡ. Nhưng với vợ thì ...
chỉ có mình là bắt chuyện trước với chồng, chồng mình lúc thì trả lời, lúc thì không, mà hễ trả lời là y như rằng cáu gắt, mình nản lắm. Anh ấy cũng rất vô tâm với vợ, lúc mình có thai, động thai, và đi khám mặc dù anh có xe ô tô nhưng không bao giờ chở mình đi dù mình có mở lời trước. Ảnh chỉ nói anh bận, em tự đi hay đi taxi đi. Mình đi đâu cũng chở theo bé gái 4 tuổi với cái bụng bầu to đùng phía trước. 4 năm nay không có ngày chủ nhật nào ảnh ở nhà cả, ngày lễ lại càng không. Chỉ có những ngày dành cho phụ nữ ảnh chở mẹ con mình đi ăn hoặc mua hoa nhưng vẫn không nói lời nào.


3 tháng nay ảnh càng dửng dưng, đi làm khi mình chưa ngủ dậy và về lúc mẹ con mình đã đi ngủ. 2 người ngủ 2 hướng. Mình chủ động nói chuyện em có làm gì sai hay làm anh buồn hãy nói em biết để thay đổi không khí giữa vợ chồng thì ảnh chỉ nói để anh yên, anh chỉ muốn sống làm kiếm tiền nuôi con, em sống như vậy được thì sống không thì cách còn lại em biết rồi đấy. Mình chủ động tìm hiểu và theo nguồn tin có người báo cho mình biết thì anh ấy đã có người mới, đó là người yêu cũ của anh, cổ có 2 đứa con và ly hôn với chồng. Trước đây 2 người rất yêu nhau, hiện nay thì anh ấy đang xây nhà hàng cho người yêu cũ (chồng mình làm xây dựng và tiền thì anh ấy chỉ đưa tiền chợ cho mình còn lại anh ấy tự quản lý) mình không biết là anh xây cho cổ hay góp vốn hay hổ trợ cho cổ luôn nữa. 2 người rất hay đi chơi với nhau, cafphe, mua sắm ...Vừa rồi mình đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng, vì quá giận nên mình đòi ly hôn. Và đây là điều ảnh nói với mình: lỗi lớn là ở anh, có thể anh đã ngộ nhận tình yêu từ giây phút ban đầu nên đã kết hôn với em, anh đã nhận thấy điều này từ lâu nhưng cũng cố gắng sống để xây dựng tình cảm tốt đẹp cho đời sống vợ chồng nhưng càng chung sống anh càng thấy em không hợp, em không quan tâm nhiều đến công việc, sức khoẻ anh, không lắng nghe anh, không trân trọng những gì anh làm ra cứ như anh xây nhà, mua đât, lo cho mẹ con em là trách nhiệm anh phải làm, chưa khi nào em tỏ ra biết ơn anh vì điều gì cả. Ngay cả quan hệ vợ chồng em cũng rụt rè nhút nhát. Anh tìm thấy ở cổ sự đồng cảm sâu sắc nhưng anh chưa làm gì để có lỗi với em hết. Tất cả là do em quyết định, ly hôn hay cho hôn nhân của chúng ta cơ hội cuối cùng để cả 2 không phải hối tiếc. Mặc dù anh không tin tưởng là sẽ có kết quả tốt đẹp nào nhưng hãy thử đi.


Mình đồng ý là sẽ thay đổi vì nhận ra có thể lúc đầu anh ấy yêu mình nhưng chính mình đã giết chết tình yêu đó. Tất cả nhứng gì anh ấy đối xử tệ với mình chỉ có thể giải thích rằng "hết yêu". Những điều anh nói với mình đều đúng cả.


Điều mình lo sợ lúc này là anh ấy có quá nhiều cơ hội ở bên người ấy và người cũ của ảnh thì rất xinh đẹp, mạnh mẽ, bản lĩnh, quan hệ xã hội rộng rãi và cũng tuổi trẻ tài cao như ảnh. Mình khách quan nhìn nhận thì họ đúng là một cặp xứng đôi. Còn mình thì công việc làn nhàn, nhan sắc trung bình lại suốt ngày chăm 2 đứa nhóc, tuy có người giúp việc nhưng cũng nhiều việc không tên lắm. Mình trước đây nghĩ đơn giản mình chăm sóc con thật tốt để anh yên tâm công tác nhưng nhìn lại mới thấy anh ấy sắp đi luôn rồi. Mình còn yêu ảnh lắm, lại còn 2 đứa nhóc bé xíu nữa, có chuyện gì thì thương tụi nó lắm. Mình biết mình có rất nhiều điều phải làm nhưng mệt mỏi và hoang mang quá, mình phải bắt đầu từ đâu đây? Mong mọi người cho mình những lời khuyên để có thể kéo chồng trở lại với gia đình...