Cho đến bây giờ mình vẫn còn cảm giác hạnh phúc của ngày ấy
từ lúc yêu cho đến kết hôn chưa dc 3 tháng không biết có mẹ nào tin không nhỉ và giờ kết quả của tình yêu ấy là 1 cô công chúa ra đời xinh ơi là xinh cái tên do bố chon là zinzin vi bố thích nghe bài quảng cáo đó.
khi đó tôi gặp anh lần đầu tiên tôi đã cảm nhận dc một luồn điện cực mạnh , nhìn anh ko có gì là điển trai , cũng không ấn tượng gì lắm nhưng không hiểu sao nụ cười của anh đã thu hút tôi không chớp mắt
một người dưng xa lạ cứ nhìn tôi cười vào buổi sáng khi tôi và susu( chó cún con của tôi)
sáng nào cũng thế do tôi thấp bé nhẹ cân nên được bố mẹ uu tiên ko phải làm việc nhà nhiều mà sáng nào cũng phải theo ông bố thân yêu đi tập thể dục cả , rồi tôi gặp anh o công viên đó mà lạ là không biết anh từ đâu đến chi mới xuất hiện có vài ngày nhưng hôm nào anh cũng ngồi đó , chị ngồi và nhìn theo những bước chân chim sáo của tôi.
rồi 7 ngày trôi qua , anh cũng chạy song hành cùng với tồi và giới thiệu tên ... và ngo ý muốn xin cái tên cún com của tôi để tiện xưng ho cho phải phép , người chi đâu mà lịch sự thấy sợ... nghi thầm vậy thôi chi khi anh song hành cùng tôi , tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu vì mình không phải chủ động làm quen.
dc anh hỏi tới tôi cũng ko ngần ngại trải lời ......
thời gian cũng trôi qua cái tuần thứ 2 ..... cũng không biết đã nói gì đã làm thế nào nhưng đã bắt đầu thấy nhớ , chờ mong những tin nhắn bé ơi , em ăn cơm chưa , em ngu chưa..... đơn giản ko có nhắn nhiều lê thê như những anh bạn khác
rồi một buổi tối đẹp trời anh ấy nhắn em ra trước cổng nhà dc không?
ko trả lời điện thoại tôi bay ra ngoài sân luôn mà quên chải tóc thay đồ , nhìn không khác chi là con mắm khô hết trơn
Anh nhìn tôi tròn xoe 4 mắt , em đó sao ........ nhìn lại mình thấy sao mà xí quá chừng nhưng tôi vận tự tin bước đến và hỏi sao phải đến tận nơi này , không được phép của tôi sao dám đến nhà người ta vậy.
mới ngày nào mà giờ cũng đã 3 năm rồi nhanh quá
câu chuyện của tôi rất dài nhưng tôi chưa thể viết ra hết cho các bạn cùng chia sẽ nhưng tôi tin có tình yêu sét đánh các bạn ạ. tôi cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp , còn rất nhiều tình yêu chân trong sáng , tôi cũng đang tự nhu với mình là hãy cố gắng giữ hạnh phúc mình đang có. tôi cũng mong các mẹ được như mình hiện giờ.