Có hay không chuyện "tình cũ không rủ cũng đến?"- giúp e với, e không thể kiểm soát hành vi nữa rồi
Viết ra những dòng này mà e buồn quá, không thể kiểm soát đc mình nữa!
Cách đây không lâu chồng có thăm dò ý kiến e về chuyện người yêu cũ của chồng gợi ý sẽ cho chồng tiền làm ăn. Chồng có cợt nhả với e rằng "nếu h mà có cô nào cho tiền thì làm gì cũng làm", e nghe ức lắm nhưng cố nín vào trong, không nói gì cả để làm 1 người vợ hiền, tình yêu bao la của vợ có thể giúp chồng nhận ra rằng không 1 người vợ nào đồng ý để chồng làm "trai bao" như thế.Nhưng không, chồng không thấy vậy, và tiếp sau đó là chuỗi ngày đôi chim cu nhắn tin ỏ ê với nhau. Khi thì Chim cái nhờ chim đực tìm hộ nhà để thuê ( chim cái đã có chồng và 2 con), khi thì nhắn tin hỏi thăm xem chim đực đang làm gì đấy. E đã cố tình thực hiện theo phương châm "mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau", không động chạm vào điện thoại, không nói chuyện quá lâu với chồng ( vì cứ nhìn thấy mặt chồng là e lại sôi máu), cơ mà cây muốn lặng nhưng gió chẵng dừng. Những tin nhắn, điện thoại ấy cứ đập vào mắt e. Chồng cứ thản nhiên ngồi nhắn tin, gọi điện với con chim cái ( chắc chồng tưởng e sẽ không bao h liếc mắt sang và tai cũng chẳng thèm nghe đâu). Nhưng cái tật chết tiệt đó làm sao e bỏ đc đây khi mà cứ có cuộc đt hay tin nhắn nào đến thì mắt e lại liếc sang để xem ai nhắn tin h này nữa. Đỉnh điểm là cách đây 10p, con chim cái h này không ngủ với chồng con đi mà còn gọi điện, mồm choang choác trong điện thoại, e nằm cách xa chồng vài mét cũng nghe thấy môm na nó rủ chồng e sáng mai đi đâu ý. Lần này e điên lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mặc kệ. Thế mà thằng chồng không biết diều cứ lăn xả vào cắn e ( e bình thường đã không thích cắn r, h đang bức xúc nên e không làm chủ đc) e túm tóc chồng, tát cho 2 cái vào măt mặt. Chông đau nhưng tưởng e đùa, càng trêu dai. Chồng túm 2 tay e, tát e mấy cái (theo chồng là tát yêu nhưng e thấy nổ đom đóm luôn) r lăn vào cắn tiếp. H thì e không thể chịu nổi nữa, e lấy hết sức bình sinh, dùng đầu đập cho chồng 1 phát vào mũi. Chồng ngồi ôm mũi mất 1p r tát e 1 cái như trời giáng và bảo " tao nhường mày mày nhờn à", e cũng không vừa, đáp trả luôn "tao việc đ' phải nhờn". Thế là ăn 1 phát tát nữa luôn, e cũng không kiềm chế đc nên đấm túi bụi vào người chồng. 2 đứa quay lưng vào nhau 1 lúc thì chồng e đứng dậy mặc quần áo bỏ đi luôn.
Các mẹ giúp e với, e phải làm sao h? Thực sự là e không muốn vậy đâu nhưng e nóng giận quá. E không thể kiềm chế mình, không thể dương mắt ếch lên để nhìn chồng nhắn tin với con khác. E rối lắm, không biết chồng có còn tình cảm với người xưa không. ( trước khi xung đột chồng có "đùa" rằng "anh chưa bao giờ yêu em".............).