Mình có chuyện hơi buồn. Đó là về con mình. Mình sanh 1982 còn ox 1979. Chúng mình cưới nhau được 3 năm và có bé trai hơn 2 tuổi. Mình kg biết vc mình có khắc tuổi nhau hay kg và khi sanh bé thì ai cũng bảo gia đình dính vào tứ hành xung thìn tuất sửu mùi. Từ khi mang bầu đến khi sanh bé, nói chung cũng kg thuận lợi. Mấy tuần đầu động thai cứ tưởng mất bé. Rồi gần sanh thì thiếu ối, chỉ có thuận lợi là bé chào đời rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng là sanh bé. Suốt thời gian nuôi con, bé cũng ít bệnh nhưng kg sổ sữa mà nhỏ kí cho đến lớn. Rồi khi 1 tuổi, suốt thời gian đó cho đến bây giờ con mình luôn bệnh, chỉ là sốt, viêm họng nhưng tái phát suốt rồi ho, ói...bé thì vẫn thế nhìn nhỏ như viên kẹo, ai nhìn vào cũng bảo mình nuôi con khó. Mình có chấm tử vi khi bé được 1 tuổi. Cuộc đời sau này của bé kg xấu, thậm chí là tốt nhưng giai đoạn từ nhỏ cho tới 6 tuổi thì xấu, hay bệnh. Kg biết diễn tả thế nào nhưng theo tử vi do bé ảnh hưởng của cha mẹ, mọi người có thể hiểu nôm na là số bé làm quan nhưng ba mẹ bé kg có phước làm cha của quan thì một là bé xấu hay cha mẹ bé sẽ xấu, mình chỉ ví dụ thôi cho mọi người hiểu.


Ông bà nội rất thương bé vì là cháu đầu lại giống nội và cha như tạc. Ôb cũng biết số vc mình khắc với con nhất là cha bé vì ob cũng có người quen coi cho. do đó, ob muốn đem bé về quê, nuôi đến khi bé 3,4 tuổi rồi cho về đi học, cách đó là để giúp bé tránh xa vc mình, để bé đc khỏe mạnh mà vc mình, nhất là ox cĩng tránh đc xung khắc mà làm ăn tốt hơn.