Cô giáo mầm non xưng hô với các cháu như thế nào mới đúng hả các bố mẹ?
Thường thì các bố mẹ chỉ đến đón các con khi hết giờ, còn trong giờ tham gia các hoạt động của trường và giờ ăn của con thì chả mấy khi phụ huynh có t/g để tham gia xem con mình được ăn học như thế nào,... tất cả là gửi trọn niềm tin vào các cô và nhà trường. Cuối giờ đón con thấy con sạch sẽ và vui vẻ là bố mẹ an lòng lắm rồi?
Âý vậy mà 1 số lần vô tình mình tới lớp đón con sớm mình thấy cô hay quát các con, quát hững việc k đáng quát và xưng tôi với các con, gọi các con là các anh, các chị. Trời đất ơi, mình k thể tin vào tai mình, mình cứ nghĩ ở lứa tuổi này (con mình 4 tuổi) các cô phải xưng là cô và gọi các cháu là con hoặc gọi là các bạn chứ nhỉ?
Còn xưng anh, chị là chỉ lên đại học rồi mới bị GV gọi thế? mà mình nhớ hồi xưa mình học ĐH cũng k thấy các cô hay thầy goi tui mình thế cả.
Ngay cả ở nhà mà mình bị bố mẹ gọi là anh và chị là đã có chuyện rồi nhất là bị bố mẹ chồng gọi như vậy thì cảm thấy xa cách lắm lắm.