Mình viết bài này nhờ các mẹ tư vấn giúp mình vài ý kiến nhé!
Chuyện xảy ra ở gia đinh chồng mình nhưng vì mình quan điểm là gia đình chồng cũng là gia đình của mình nên mình cũng rất quý những thành viên như gia đình mình. Vì vậy mình rất muốn là có 1 phương án giải quyết nào có kết cục đẹp nhất với nhà mình. Các bạn cho ý kiến giúp mình nhé!
Cách đây 5 năm mẹ chồng (MC) mình mất, vài tháng sau thì ba chồng(BC) mình bước thêm bươc nữa và sống chung với vợ chồng em trai của chồng mình (EC), còn vợ chồng mình thì ở với ba mẹ của mình vì vợ chồng mình cũng chưa có đủ điều kiện ra riêng. Lúc đó vì MC mình mới mất mà BC lại bất ngờ cưới thêm vợ mà người này cũng chỉ do người bạn làm mai chưa tìm hiểu kỹ nên vợ chồng mình và em chồng cũng có ý kiến phản đối nhưng thấy BC mình cũng cuơng quyết nên rồi tụi mình cũng cho qua mọi chuyện, chấp nhận sống và chia sẻ cùng nhau.
Chuyện nếu chỉ xảy ra như vậy thì cũng đẹp quá rồi nhưng bây giờ mới bùng phát mâu thuẫn. Số là vợ chồng EC mình sống chung với BC mình, mọi chi phí trong gia đình thì do BC mình chi ra, vợ chồng EC mình cũng góp vào mỗi tháng 1 triệu tiền chi phí, BC mình đã nghỉ hưu nên thu nhập chỉ nhờ vào lương hưu được hơn 6tr, được thêm mấy căn nhà trọ cũng được 1tr cộng thêm 1 triệu vợ chồng EC mình nữa. Nhưng giờ BC của mình lên tiếng với mọi người bạn bè chứ không nói với VC mình là không đủ sống. Mình cũng đồng tình với ý của BC mình là vợ chồng em chồng mình đóng góp như vậy là hơi ít và VC mình cũng góp ý với VC EC là nên góp thêm 500 hay 1tr nữa đi nhưng không đồng và quyết định sống chung 1 nhà nhưng mạnh ai nấy nấu cơm ăn riêng ( mình buồn tập 1).
Còn vợ sau của BC chồng mình thì từ ngày về sống với BC mình thì ngoài mặt tỏ ra rất tốt với các con chồng nhưng sau lưng thì lại đặt điều nói xấu các con của chồng ( dĩ nhiên tôi cũng không nằm ngoài danh sách đó). Mọi người xung quanh biết chuyện thì cũng kể lại cho tôi nghe vì mối quan hệ giữa tôi và họ hàng bên chồng rất tốt nên tôi cũng được lòng họ và có chuyện gì họ cũng kể cho tôi nghe hết ( vợ chồng tôi ở ngoài tỉnh). Nhưng vì sợ BC buồn nên chúng tôi cũng phớt lờ cho qua coi như không có gì để vui vẻ cả nhà, nhưng càng ngày xảy ra càng nhiều chuyện, đầu tiên là chúng tôi lại phát hiện là MC2 của tôi có ý muốn gom tài sản cuả BC tôi (vì MC2 của tôi không có nghề gì hết chỉ ở nhà thôi) và lại góp phần chia rẻ BC và VC EC tôi nên giữa họ giờ cũng có mâu thuẫn ngầm mà VC tôi ta sức giãn hòa cũng không dược nũa rồi, giờ họ lại quyết định chia tài sản ( là cái nhà duy nhất mà VC BC và EC tôi đang sống) ( buồn tập 2). Điều này VC tôi thực tình không muốn mặc dù nếu chia thì VC tôi cũng được phần. Nhưng VC tôi muốn nhà đó sẽ làm nhà thờ và là nơi sau này con cháu tụ tập về khi có đám tiệc nhưng chắc có lẽ sẽ không được nữa rồi và nhất là tôi biết chắc 1 điều sau khi chia TS rồi thì tình cảm Cha con cũng sẽ không còn được như bây giờ nữa. Làm sao dĩ hòa di quí bây giờ. Các mẹ nào có ý kiến hay giúp mình nhé. Cám ơn các mẹ rất nhiều!