- Chào O. Chị là H, vợ anh V. Chị nói chuyện với em 1 chút được ko?
- Chị cứ nói đi. Em đang ngồi đây.
- Chị có thấy tấm hình em chụp chung với anh V hôm sinh nhật em. Chị muốn nói đến tấm hình em ngồi trên đùi anh V. Chị muốn nghe em giải thích.
- Có gì đâu. Chị phải tin chồng mình chớ. Hôm đó có nhiều người nũa, em chụp ai cũng thấy và cho cả công ty xem mà. Chị phải tin chồng chị chớ. Em thấy anh V rất thương vợ thương con…
- Nhưng em cũng phải biết anh V:Sick: có vợ rồi. Như vậy là không nên.Văn hóa phương Đông hay phương Tây gì cũng ko coi chuyện 1 người con gái ngồi trên đùi 1 người đàn ông như vậy là bình thường hết….
- Chị đừng nói nhiều vòng vo mệt quá. Tôi vậy đó. Chị muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Chị muốn gì thì nói với anh V. Chị muốn làm to chuyện thì xấu hổ cho anh V chồng chị thôi. Chị muốn làm gì thì làm, tôi không sợ đâu. Tôi biết chị ghen. Nói vậy đi chứ vòng vo chi cho mệt vậy. Bày đặt lén lấy điện thoại của chồng rồi nói này nói nọ…Tôi không muốn nghe.
Rụp. Cúp điện thoại.
Vợ ném điện thoại cái vèo vô góc nhà. Chồng lượm điện thoại (điện thoại của chồng), xem:
- Ôi trời may quá chưa hư…Mà em sao vậy? Tự nhiên gọi điện cho nó làm chi. Em nói xong với anh rồi thì thôi chứ.
- Nãy giờ anh ngồi nghe tôi có nói lời nào nặng nề với nó, chửi mắng nó gì không? Tôi nói cho nó biết để mà lần sau đừng có mà vô ý vô tứ như vậy. Nếu nó là con gái nhà đàng hoàng, mà lỡ có hành động quá trớn vậy thì nghe vợ người ta nhắc nhở hay thậm chí chửi mắng thì cũng phải rối rít xin lỗi rằng em ko có gì với chồng chị hết, bữa đó vui quá nên hơi vô ý quá trớn chút xíu, chị tha lỗi cho em…Chứ đằng này ngang ngược chửi lại vợ người ta rồi cúp máy cái rụp vậy a? Chắc cũng dày dạn kinh nghiệm dữ lắm, bị vợ người ta chửi hoài rồi nên có kinh nghiệm ứng phó dữ? Anh giao du chi hạng con gái chi mà vô văn hóa, mất nết lại già mồm như vậy? Hay cố tình làm vậy rồi giờ có tật giật mình rồi già mồm?
- Ừ con nhỏ đó dữ lắm. Hôm trước anh nghe nó chửi lộn với mấy người trên công ty mấy lần rồi...Mà tại em nói kiểu như thách thức nó làm chi. Em cứ nói chị thấy hình như vậy đó. Chị không thích. Em đừng như vậy nữa là okie rồi…
Nói thêm một chút về vợ chồng mình:
Mình 27t, đang làm nhân viên văn phòng cho 1 công ty đa quốc gia ở VN. Mình thuộc dạng khá xinh xắn và giờ là “gái 1 con” nên nhìn cũng khá hấp dẫn (mình nghe mọi người thường khen vậy, khoe 1 chút ). Mình cũng thuộc dạng phụ nữ thích chăm lo gia đình, sau giờ làm là về ngay chăm con (con mình sắp được 1 tuổi) và dọn dẹp nhà cửa nấu nướng… Mình tự nhận là khá chiều chồng, luôn cố gắng trò chuyện tìm hiểu chia xẻ tâm tư tình cảm, công việc của chồng và cả chuyện “ấy” nữa. Khi lễ tiệc hoặc đi ra ngoài mình cùng chồng, cũng sửa soạn sao cho chồng mình hãnh diện vì có vợ trẻ đẹp lại có học thức, biết cư xử. Ở nhà mình cũng cố thu xếp cho mình luôn gọn gàng, con cái sạch sẽ, ngoan ngoãn, đáng yêu (con gái mình rất thích chơi với ba, “làm nũng” ba)
Chồng mình cũng khá lớn tuổi, hơn mình 19t, thuộc dạng thật thà, trầm tính nhưng khá dễ chịu, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Chồng mình là Việt kiều, về nước làm việc gần 15 năm nay cho các công ty về xây dựng, địa ốc. Chồng mình cũng 1 đời vợ nhưng do 2 người đến với nhau khi tình yêu chưa sâu đậm và trước đó không hài lòng về tính cách của nhau, đã chia tay nhau trước đó nhưng sau lại quay lại cưới nhau vì nghĩ đã đến lúc cần lập gia đình, rồi do anh đi làm xa, vợ chồng xa cách rồi chuyện ngoại tình đã xảy ra với cả vợ lẫn chồng…Nói chung cũng là do lỗi của cả 2…Họ cũng đã có 1 con trai chung vì cũng hy vọng đứa con sẽ cứu vãn hôn nhân nhưng rồi không làm được…Hiện vợ chồng mình vẫn chu cấp cho bé khá nặng so với thu nhập (bé học trường quốc tế của Sing)
Chồng mình gặp mình sau khi ly hôn được gần 6 năm. Tụi mình sống với nhau khá hạnh phúc, dù không giàu có gì (vì khi ly dị anh để lại tất cả tài sản cho vợ (vì chị này nhanh tay đứng tên hết (1 phần vì anh là VK nên ngại thủ tục đứng tên, giao cho vợ hết)), sau khi ly dị lại phải chu cấp cho cà 2 mẹ con và nhiều lần cho tiền cô ấy làm ăn lớn (vì anh cũng thương chị ấy 1 mình nuôi con vất vả, nghĩ chị ấy làm ăn lên thì con mình cũng sướng nhưng chị ấy cứ làm ăn thất bại hoài (đó là mình nghe nói chứ theo mình biết công việc kinh doanh của chị ấy khá thành công), rồi lại độc thân, tiêu xài bạt mạng nên khi quen mình mới bắt đầu tích góp, làm lại từ đầu)
Cô gái ấy khoảng 25t, là nhân viên tiếp tân của công ty cũ của chồng mình (anh đã sang làm việc cho công ty khác 2 tháng nay rồi). Nghe chồng mình kể là cô ấy khá thân với 1 anh trong công ty làm cùng nhóm với anh (anh này cũng đã có vợ con nhưng còn khá trẻ, khoảng 30t); anh ta kể với chồng mình là cô ấy hay tâm sự là cô ấy có bạn trai là bộ đội; cô ấy thuê nhà ở 1 mình, lâu lâu anh người yêu đến thăm, nhưng cuối tuần lễ Tết thì để cô ấy 1 mình nên ai cũng nghĩ anh chàng người yêu đó có vợ rồi nên khuyên cô ấy bỏ anh ta đi.
Cách đây mấy hôm, buổi tối gần 9g, cô ấy đi cùng anh đồng nghiệp này có ghé nhà mình, trước khi đến anh này gọi điện vô máy mình hỏi có chồng mình ở đó ko, mình nói mình đang dự tiệc tất niên với công ty, có gì mình nhắn lại chồng mình cho, nên anh ta nói để anh ta gọi cho chồng mình (!?). Về mình nói với chồng mình thì anh nói họ có ghé nhà mình mà cho anh mấy điếu xì gà (chồng mình hiếm khi hút thuốc !?)…
Mình gặp cô này 1 lần hôm chồng mình mời đồng nghiệp ăn tối chia tay để sang công ty mới. Mình thấy cô này khá xinh xắn, sắc sảo, nhưng do ngồi xa chỗ nhau, nên không nói chuyện nhiều. Hôm đó cô ấy còn say quá (trong khi chẳng có ai say cả), phải nhờ người đưa về. Mình khá ân tượng về cô này là vì vậy.
Tấm ảnh đó chụp cách đây hơn 1 tháng trong hôm sinh nhật cô gái ấy, trưa chồng mình đi làm rồi ghé qua. Chiều về nghe chồng nói buổi trưa có đi sinh nhật cô tiếp tân với mấy người làm trong công ty cũ. Trong hình cô ấy ngồi trên đùi chồng mình, dựa sát vào người chồng mình, 2 người cười rất tươi. Xung quanh có 1 vài người khác nhưng hình chỉ tập trung vào 2 người này.
Chồng mình nói cô này tự nhiên chạy vô ngồi trên người anh rồi hô chụp hình, anh ngại không dám từ chối ,đẩy cô ta ra. Vả lại, lúc đó nghĩ không có gì…Hầu như đối với ai cô ta cũng ôm vai bá cổ thân thiết như vậy hết, đâu chỉ có mình anh…Sau khi mình nói chuyện, phân tích thì chồng mình xin lỗi và hứa sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa…
Vậy theo các bố, a các mẹ ở WTT mình, làm như thế nào để “xử lý” thỏa đáng và “triệt để” đây…Sau khi nói chuyện qua điện thoại, với cách nói chuyện của cô ây, mình thấy ấm ức và giận quá….Thật sự mình chỉ muốn cho cô gái này hiểu được việc làm quá trớn của mình, có lời xin lỗi mình và không làm những việc tương tự như thế nữa hoặc tiến xa hơn (mình sợ cái này nhất!)