Chào các bạn,


Quả thực rất khó khăn để viết những dòng này vì tim tôi hoàn toàn tan vỡ và tổn thương nặng nề. Tôi nghi đây có lẽ là trò đùa nghiêt ngã mà số phận giành cho tôi, cho cuộc hôn nhân của tôi trong những tháng ngày cô đơn ở xứ sở cờ hoa.


Khi tôi quen người con gái sau mà sau này thành mẹ của 2 con tôi khi chúng tôi làm chung trong một cty thời gian quen đến khi cưới cũng dc 5 năm, Đó thực sự là khoản thời gian tuyệt vời khi chúng tôi bên nhau. Khi mới quen nhau được gần 1 năm thì mẹ cô ấy đột ngột qua đời chắc khổ tâm vì chồng bà có con với vợ bé. Thời gian bên đó tôi nguyện trong lòng là sẽ ở bên cạnh để chăm lo cũng như bù đắp phần những mất mát vì cô ấy là con một không anh chị e, cũng như người cha giành giật ngôi nhà mà cô đang ở.


Rồi chúng tôi cũng có 1 cái đám cưới trong sự mong chờ của bà con dòng họ cô ấy. Sau khi đám cưới mấy tháng thì công việc tôi rất bận đi sớm về khuya tôi là một manager trong dự án sắp mở cửa. Cô ấy thì ở nhà phụ giúp gia đình kinh doanh cũng hay đi chơi với đứa làm ở trong nhà, nên tôi cũng không để ý cô ấy đi đâu. Rồi tôi bất đầu thấy nghi ngờ đầu tiên là khi tôi gọi thì cô ấy ko nhắc máy, sau đó cô ấy gọi lại thì nói đang đi nhậu với bạn trước đó là nói đi xem pháo hoa với bạn. Rồi tôi cũng cho qua không suy nghĩ gì nhiều tại thưc sự làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài nên tính tình tôi cũng bình đẳng ko control và suy nghĩ cũng thoáng. Nhiều khi cô ấy đi đám cưới hay đi chơi với đám bạn thân mà có người yêu cũ hồi học trò tôi cũng không ý kiến gì để cho cô ấy đi chơi cho thoả mái. Đến chuyện khi quen nhau cưới xin cô ây không còn con gái tôi cũng không quan tâm và cũng không hỏi vì tôi không quan tâm đến quá khứ cô ấy tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Cái gì qua thì cho nó qua.


Rồi đến một ngày, một ngày mà tôi không thể nào quên, hôm đó tôi bất về nhà thì cô ấy không ngủ ở nhà tai nhiều khi tôi về khuya kêu cửa sợ ảnh hưởng giấc ngủ cô ấy nên tôi ghé về nhà ba mẹ tôi gằn cty ngủ để mai đi làm sớm.


Lúc chiều khi tôi đang đi làm thì cô ấy nói tối đi bar chơi với co bé người làm trong nhà và bạn nó nên tôi nói cô ấy đến lấy cái thẻ rượu Absolut Mandarin mà cô âys thích để đi cho vui. Tôi cố gọi cho cô ấy thì điện thoại đổ chuông nhưng ko nhắc máy. gọi mãi thì cô ấy nghe máy nói là đi chơi với bạn ở lại luôn ko về.Tôi nói cô ấy ở đâu để tôi đến đón thì cô ấy tắt máy luôn...