"tình", tôi không biết đó là tình gì? tình yêu hay tình thương. đến với anh tôi đã biết trước đó anh đã yêu một người và hai người đã chia tay. giờ đây tôi đã là vợ của anh và đã có môt bé gái rất đáng yêu. thế mà anh lại làm tôi thấy đau khổ và phải suy nghĩ. câu chuyện tôi viết sau đây là kể về vợ chồng tôi và người đó, người đó có được gọi là người thứ 3 không? và tôi phải làm gì? rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên chia sẻ để giải quyết nỗi lòng của bản thân.


anh hơn tôi 7 tuổi, và anh hơn người đó 1 tuổi, chúng tôi quen nhau khi tôi còn là sinh viên năm thứ 2 và tôi thì không quen biết gì về người đó cả nhưng người đó thì rất rõ về tôi. sau khi tốt nghiệp được sự đồng ý ủa 2 gia đình chúng tôi đã tổ chức đám cưới. trước ngày cưới người đó có nhắn tin nói chuyện với tôi rất nhiều và cuối là chúc phúc cho tôi và anh ấy, tôi rất bất ngờ và có hỏi lại anh ấy chuyện 2 người nhưng anh nói đã chia tay lâu rồi, tôi không nói gì cả vì nghĩ đó là bình thường. thế nhưng trong đêm tân hôn cô ấy lại nhắn tin cho tôi tiếp, tôi rất bực và nói với chồng về chuyện ngyêu cũ của anh toàn nhắn tịn cho em. sau thời gian đó thì không thấy gì nữa.sau một thời gian tôi mang bầu, chồng bảo thôi em ở nhà không phải đi làm nữa, bao giờ sinh nở ở hết cữ rồi đi làm, tôi nghe theo anh và cũng ở nhà. nhưng từ thời gian tôi mang bầu anh ít quan tâm tôi hơn, tôi thấy rất buồn, vì đã ở nhà 1 mình không có ai nói chuyện cả ngày ở nhà chỉ biêt ngồi chơi rồi đợi chồng đi làm về, cũng chán nên tôi rất hay lên mạng đọc truyện với tìm hiểu về bầu bí. nhưng sự thật chẳng ngờ tôi biết được anh vẫn còn nói chuyện nhắn tin với người yêu cũ qua giấy thông báo của điện thoại gửi về, tôi ko nói gì hết, cũng nghĩ thoáng ra 1 chút. nhưng đến hôm máy a có tin nhắn anh không có đó tôi lấy đọc xem thì mới biết người yêu cũ đang nhắn tin cho anh( số điện thoại lạ. tôi trả lời tin nhắn đúng cái kiểu mà anh hay nhắn tin nên đối phương không biết, tôi làm thế vì từ đầu cô ấy đã nhắc đến tôi, tôi rất tò mò nên giả danh chồng nhắn tin trả lời lại ai ngờ tôi phát hiện người đó toàn nới xấu về tôi, nào là anh chiều vợ quá, anh không nên làm như vậy, anh như thế chỉ có khổ thôi, cái cách nói như dạy đời người khác, nhưng nói đúng ra thì người ngời không hiểu chuyện nên nói như thế tôi cũng trả lời theo kiểu chông bênh vợ và nêu ra lý do vì sao như thế, tôi giải thích rất rõ ràng về nhưng hiểu lầm mà những thông tin cô ấy có, nhưng càng nói thì cô ấy càng nói xấu mình, nên tôi không trả lời nữa, mọi tin nhắn tôi vẫn giữ nguyên vậy không xóa, sau đó tôi bảo chồng là có tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ nhắn tin anh đoc lại nội dung thì biết sau đó tôi đi ra ngoài, nhưng càng nghĩ càng bưc mình nên tôi nhắn tin lại cho anh ấy là anh không tìm ra sdt kia là của ai thì đừng trách em, những cái chuyện người ta nói đó toàn là những chuyện gia đình chỉ bố mẹ anh và em biết thế sao người ngoài biết mà lại là cô ấy, tốt đẹ lắm hay sao mà đi khoe, tôi luc đó rất bưc và nói thế, sau đó anh nói sdt đó là của người yêu cũ anh. tôi chán chẳng nói gì nữa, mọi chuyện lặng xuống và từ đó tôi rất hay để ý chồng, có lần 2 vợ chồng đang xem phim thì có tin nhắn đến từ điện thoại của anh tôi lấy điện thoại đoc thì anh giằng ngay lại điện thoại tôi không biết đó là nội dung gì, anh nói lại đó là tổng đài nhắn tin vớ vẩn, tôi không nói gì hết sau đó 1 thời gian tôi để ý anh có tin nhắn đến là tôi nhớ thời gian tin nhắn đến hôm sau tôi lây điện thoại kiểm tra váo hộp tin nhắn mà thời gian hôm đó tôi thấy tin nhắn đến thì không thấy tin nhắn đâu, nếu của tổng đài anh không bao giờ xóa luôn mà toàn để lại nhưng tin nhắn hôm đó lại mất chứng tỏ là đã bị anh xóa, vậy nó là tin nhắn gì mà xóa, tôi nghĩ ngay vì có thể anh ấy chỉ xóa hộp thư đến còn thư đi thì chưa nên tôi kiểm tra hộp thư đi thì đúng thật , có 1 tin nhắn gửi đí với nội dung anh đang bận, tôi nhìn sdt đó là của người yêu cũ của anh, dù anh không lưu nhưng tôi vẫn nhớ, thấy thật thất vọng tôi thấy chán lắm, hay suy nghĩ nữa. thế rồi có hôm không nhớ rõ chuyện gì nữa nhưng tôi lôi hết ra nói thẳng vào mặt anh thì anh không dám nói gì nữa tôi không nói và cũng lặng dần sau đó thời gian tôi sinh nở thì đúng cái hôm tôi sang ngoại, anh cũng sang nhưng tôi ở lại còn anh về, nhưng anh lại quên điện thoại , hôm sau mới sang lấy, tôi thấy lâu không động đến điện thoại chồng nên tôi xem điện thoại thì phát hiện vẫn sdt đó, toàn nội dung về chuyện sinh nở của tôi với lại chuyện chưa hết cữ thì anh ngủ với vợ hay ở đâu, chồng tôi nói nằm giường riêng, thì cô ấy nói trước cô ấy đẻ thì chồng không muốn nằm riêng nên vợ chồng toàn nằm chung, , , chuyện đó tôi không nói gì với chồng coi như tôi không biết, tôi chỉ nghĩ là tại sao chồng lại kể những chuyện đó cho ngyêu cũ


mọi người có thể chia sẻ cho tôi biết giờ tôi phải làm như thế nào không, tôi rất mệt mỏi