Mẹ nào có hoàn cảnh giống mình vào đây tâm sự để vơi đi nỗi buồn tủi và tiếp tục sống vì con…


Mình sinh ra để phải trả nợ đời hay sao?


Sống với mẹ đẻ mà phại chịu sự ghẻ lạnh như người ngoài… mình sinh con xong mẹ ko ngày nào chăm sóc …huhu..nghĩ đến đây mà tứa nước mắt…vì mẹ còn mải vui vầy hạnh phúc với gia đình riêng,,chăm sóc đứa con riêng với chồng mới (đã 19tuổi) nhưng không hề biết làm gì: chỉ hưởng thụ, cơm ko biết nâu nhà không biết quét, chỉ mải lo ăn diênj …ôi tình ko có nhưng mẹ lại mê tiền: suốt ngày dằn vặt sỉ vả mình để mình biếu tiền( số mình thật vất vả, lấy chồng ko có nhàphải ở nhờ nhà mẹ nên mẹ càng móc mói sỉ vả mình nhiều, mở miệng ra là tiền , vòi vinh mua thứ này thứ kia …mình có bầu vậy mà vẫn mắng mỏ sỉ nhục mình ,,, 9 tháng mang bâug là 9 tháng khóc ròng)


Chồng ở xa, cả năm mới về thăm vợ 1 lần..ko hiểu nổi sử tủi nhục của vợ- cứ ngõ vợ đóng kịch khi vợ kể bị mẻ sỉ vả cảngthẳng ảnh hưởng đến con ( cứ ngỡ vợ bịa đặt để đòi ra ở riêng..huhu) ..Sao số minh hẩm hiu lấy chồng nghèo kinh tế khó khăn …ko lo nổi cho vợ ra thuê nhà ở riêng cứ lấy lý do ra ngoài ở 1 minh nguy hiểm… nhưng lại ko dám nhận là minh nghèo..với mẹ vợ luôn sĩ diện biếu sén hậu hĩnh mỗi lần vè thăm vợ ..khiến mẹ vợ càng thích càng đòi hỏi nhiều…vợ đi làm tự nuôi thân , đến khi vợ có bầu thị công ty buôc nghỉ việc …kinh tế gđình càng eo hẹp vì chồng 1 tay gánh vác..vợ thương chông tiết kiệm chi tiêu..nhưng bà mẹ vợ quen đc biếu ngỡ con rể giàu càng gây sự để đc biếu quay sang si vả con gái…lúc đó mình đang mang bàu nên biếu mẹ 2tr/tháng mong mua đc sự bình yên…


Đên khi mình sinh con, mẹ ko chăm sóc – 1 mình chồng chăm sóc 2 mẹ con : khiến chồng căng thẳng kiêt sức , sinh ra chán ghét vợ con …. Mình mới đẻ đc 7 ngày đã dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo… lại nói đến mẹ, sau khi minh sinh con minh ko biếu mẹ đc như trc vì còn phải nuôi con : mẹ tức lồng lộn: đợ mình ra viện sau 3 ngày sinh bé nhân cơ hội chồng mìnhđi vắng: lên phòng mình gây sự, chửi bới to tiếng 3 tiềng đồng hồ : khiến con mình giật mình khóc thét , mình thương con quá mà thương cho chính bản thân minh nữa ….mình tui nhục qua chỉ muốn nhảy lầu tự tử ngay lúc đó


Chồng mình chăm vợ đc 20ngày , bỏ về đơn vị để mặc mình tự xoay sở chăm con..mình mới đẻ còn rất yếu mỗi ngày chỉ đc ngủ 4 tiếng : vừa nấu ăn vừa chăm con.. sau 3 tuần , mình lăn ra ốm, vẫn phải chăm con và lại còn bị mẹ chử mắng vì lý do mình ốm…Đẻ đc 2 tháng , mình ốm 2 lần phải điều trị kháng sinh và bị mất sữa…con lại càng quấy khóc… sao mình nhục nhã đến thế…có mẹ cũng như ko, có chồng mà như single mum…


Mình hận chồng, hận mẹ….họ bỏ rơi mình lúc mình đau yếu nhất… và giờ đây mình cô đơn nhg ko thể qua y lại vì những người đó lại sẽ tiếp tục gây cho mình khổ đau…đêm thật dài ..không ngủ vì thương thân thương con, có bố mà như không .. lên đây tâm sự để giải toả stress để ko đánh con vô cớ vì những bực dọc mình đang phải chịu đựng