Ai cũng có phút yếu lòng, có lần say nắng... biết vậy nhưng khi nghĩ tới lòng mình vẫn buồn.


Thực hư thế nào, giờ đây mình cũng chưa biết, chưa chắc...


Dạo gần đây mình thấy cô bé đồng nghiệp chồng nhắn tin cho chồng, chỉ công việc thôi, nhưng chồng làm ở đó đã 2 năm rồi, giờ mới thấy tin nhắn cô bé đó. Rồi khi nghe điện thoại của cô bé, chồng trả lời "anh nghe nè...", cái giọng ngọt ngào đó chưa dành cho mình bao giờ, giờ vẫn thấy đắng trong lòng. Cô bé đó nhắn tin công việc với chồng mà khởi đầu 2 chữ "anh ơi...". Nói thật, mình chưa bao giờ gọi ai bằng anh ơi, kể cả khi chưa lập gia đình ngoài chồng mình cả, nghĩ mãi, nghĩ mãi xem có trường hợp nào có thể gọi nhau thân thiết thế không, cũng không có. Chồng mình là dân công trường, hiếm khi về công ty, mà dạo này hay về công ty, thấy mình kiểm tra tin nhắn, và hoạch họe, rồi dạo này cũng thấy im ắng... cái này là do mình dại.


Mới cách đây vài hôm, nghe chồng mình nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp nam, chồng nói "không biết nữa, anh hỏi bé ... thử". Nghe tới tên thôi là mình đã không thích rồi, mà còn gọi là bé nữa, trong khi chồng mình ai cũng gọi là "con...', bạn bè , em út gì cũng gọi là "con", kể cả vợ, khi nói chuyện với ai sau lưng vợ mà đề cập tới vợ, chồng mình cũng kêu vợ là "con ...". Mình hỏi chồng, chồng bảo do con bé ấy nhỏ xíu, nhỏ hơn mình nhiều. Mình thấy cái lý do vô lý, và cảm thấy thiếu sự tôn trọng. Buồn đến bây giờ, rồi nhiều nghi ngờ khác, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ. Dạo này nói gì cũng đối kháng nhau, và mình không muốn nói, lòng buồn nhiều.


Biểu hiện này là gì?


Liệu mình đa nghi quá, hay vấn đề đã nghiêm trọng rồi?


cả nhà mình giúp em giải đáp thắc mắc với:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: