Trong 1 chuyến công tác Châu Âu chúng tôi đã tình cờ gặp nhau. Khi đó, tôi đang loay hoay với việc xúc tiến kinh doanh. Còn em, một nữ tri thức, xinh đẹp… Tay cả 2 đều đã đeo nhẫn cưới. Vì chuyến công tác chỉ là ngắn ngày nên chúng tôi bị công việc riêng mỗi người cuốn đi.


Nhưng sau khi về nước, em chủ động liên lạc với tôi- chỉ là để xin 1 số thông tin về chuyến công tác mà em ko có cơ hội tham dự.


Vài lần sau đó cũng vẫn chỉ là công việc, nhưng những thông tin cá nhân về nhau dần được chia sẻ. Em biết rõ tôi đã có vợ con đề huề. Còn em thì đã ly hôn sau 1 thời gian ngắn chung sống không hòa hợp với chồng.


Tôi đã bày tỏ sự thông cảm nhưng cũng dặn lòng mình ko được đi quá giới hạn. Vì tôi ko thể bỏ vợ con. Còn em con nhà gia giáo, bố mẹ đều làm quản lý, điều hành tại những cơ quan, Tcty lớn. Thế nhưng… tất cả đã vượt qua mọi giới hạn! Bọn tôi ngầm đưa ra cam kết, ko làm tổn thương và phương hại đến cuộc sống gia đình cá nhân của nhau. Em chấp nhận tất cả, mặc dù có những lúc ghen tị. Đã có lúc chúng tôi ngừng liên lạc. Em bỏ đi. Định cư ở nước ngoài…


Thế rồi, trong 1 lần về nước, chúng tôi đã gặp nhau.


Sẽ là yên ấm nếu như tôi 1 hôm tôi bất ngờ biết được em có thai. Tôi tìm cách liên lạc với em nhưng em chỉ để lại vẻn vẹn 1 message: "Anh yên tâm. Mẹ con em khỏe và bình an!"


Phải làm thế nào đây khi sau này các con tôi lớn và biết về điều này? Chúng sẽ nghĩ cha chúng ntn? Tôi thực sự hoang mang khi nghĩ về những điều ấy! Mong các mẹ cho tôi 1 lời khuyên?