Hai vợ chồng em mới lấy nhau được gần 1 năm và sắp sửa đón baby đầu lòng. Hai vợ chồng em lấy nhau cũng khá muộn. Em 28, chồng em 36 tuổi. Chồng em làm bên xây dựng 1 tuần về một lần. Vợ chồng em rất yêu thương nhau, chồng cũng là một người đàn ông rất yêu vợ, thương vợ lắm. Chuyện thì cũng nhỏ thôi à, em ban đầu nghĩ là chả có gì nhưng mà gần đây e cứ thấy ấm ức trong lòng.
Số là chồng em là người đàn ông hiền lành thật thà, ngày xưa thì nhát gái, sau này đi công trình xa nhà nên muộn vợ. Ngày trước khi lấy em tầm 2 năm chồng em có được người gì giới thiệu cho một con em, chồng em cũng có đi cà phê vài lần. Cũng chưa yêu đương gì cả chỉ là cà phê cà pháo thôi. Nhưng mà sau mấy bữa cà phê chồng em lại đi công trình xa thế là liên lạc thưa thớt sau con em lấy chồng lúc nào chồng em cũng không biết. Bẵng đi 1 thời gian thì thỉnh thoảng nó liên lạc hỏi thăm tâm sự chồng em (lúc này vẫn chưa quen em, đây là chồng em kể lại), nó kể là nó lấy 1 thằng cha có vợ với 1 đứa con riêng rồi, mà thằng cha này suốt ngày đánh nó, nó buồn nó chán. Chồng em nghe xong có an ủi nó vài câu nhưng mà không gặp mặt. Đến thời điểm quen em con em này nó vẫn liên lạc với chồng em nói là muốn giới thiệu cho chồng em con bạn của nó nên rủ chồng em đi cà phê. Nhưng chồng em không đi vì khi đó chồng em yêu em rồi. Có đợt sắp cưới công ty nó đi du lịch gần chỗ chồng em làm, thế là nó cũng gọi điện cho chồng em bảo là ra chỗ nó đang ở chơi. Nhưng chồng em nói không đi. (lúc đó thì e không rõ là nó có biết chồng em sắp cưới chưa thì em không biết, hỏi chồng em cũng nói không biết nó có biết hay không). Nếu chỉ có thế thì em cũng không quan tâm. Nhưng mà cưới em xong rồi thỉnh thoảng dăm tháng nó lại gọi điện cho chồng e cũng hỏi thăm sức khỏe rồi cũng rủ chồng em đi cà phê. Cũng không hẳn là nó liên lạc thường xuyên mà tầm 3,4 tháng gọi 1 lần. Và mới đây nhất là hôm qua. Nó toàn chọn gọi vào lúc ngày trong tuần (lúc chồng em không về). Cũng tâm sự kể lể nhưng mà nói được dăm câu chồng em không buồn nghe nên chủ động cúp máy. Chồng em không hề liên lạc trước với nó đâu ạ, mà không hiểu sao con này nó hay vo ve chồng e thế. Em thì tin chồng em lắm. Nhưng mà khó chịu với con này quá. Các chị có cách nào giúp em với ạ.