Buồn quá! Được ngày Chủ nhật, lại mới nhận lương, nên mới sáng ra 2 mẹ con đi ăn sáng. Con thích lắm, mới 30 tuần mà biết nghe lời mẹ, mẹ nói sáng Chủ nhật sẽ cho đi chơi nên vui lắm, đạp bụng mẹ rộn lên!


Về nhà, nghe bố gọi điện. Bố chỉ thăm dò ý kiến thôi. Bố bảo vừa nói chuyện với bà Nội, hay là bố về sau 1 tháng để đón 2 mẹ con về luôn bên nội, hết phép bố lại đưa 2 mẹ con lên trường. Vừa là bà Nội chăm sóc cháu, vừa là bố đi thăm họ hàng vẫn yên tâm được gần 2 mẹ con.


Mong mãi đến ngày sinh con để bố về phép! Bây giờ lại thế! Bỗ cũng khó nghĩ, không biết sắp xếp như thế nào cho hợp lý cả.


Thôi mặc kệ bố, bình thường cũng chỉ có 2 mẹ con mình thôi con nhỉ! Nhưng thấy ấm ức và tủi thân lắm! Lúc mẹ con mình khó khăn vượt cạn, không biết mẹ có đủ sức khỏe để chăm con nữa không. Nên mẹ mong bố ở nhà, nếu mẹ vượt cạn được còn có bố bên con. Mấy hôm nay con lớn, mẹ càng bị đau tim nhiều hơn.


Mẹ mong cho con khỏe mạnh!