Có chồng cũng như không nhưng vẫn bị bồ cũ của chồng đe dọa, làm mọi cách để làm nhục bản thân và gia đình. Help!
Người ta bảo con gái giáp tý được đường công danh thì lỡ dở chuyển tình duyên, điều đó quả là không sai với mình. Mình là người hiền lành, hình thức tương đối, cũng đã tốt nghiệp đại học nhưng đường đời và đường tình vô cùng éo le. Mãi tới năm 27 tuổi mới quyết định lấy chồng nhưng tại cái số mình nó thế hay là do mình quá dễ dãi trong việc chọn chồng nữa. Chỉ biết rằng, sau khi cưới, bao tai họa, đau buồn đã đổ lên đầu mình.
Đầu tiên là sau khi yêu mình mới biết chồng mình đã từng có một đời vợ và 1 đứa con gái, nhưng mình vẫn quyết định cưới vì nghĩ chuyện đó bây giờ cũng ko cần phải quá khắt khe, vì tình yêu nên mình bỏ qua và cháp nhận.
Tiếp sau là việc bị bồ cũ của chồng đe dọa, tấn công từ mọi phía, qua thư điện tử, qua điện thoại về hẳn quê ngoại mình, về quê chồng mình, lên cơ quan mình làm việc..... Vì có mẹ cô ta làm hẫu thuẫn nên những trò bỉ ổi cô ta gây ra cho mình thật là khủng khiếp.
Cô ta viết những trang giấy kiểu như truyền đơn, tuyên truyền về thói hư tật xấu của chồng mình, nói chồng mình lừa đảo tiền và tình của không chỉ cô ta mà còn của nhiều cô gái khác nữa, rồi còn nêu rõ họ tên mình, năm sinh, quê quán, bố mẹ của mình vào trong những tờ giấy đó rồi truyền đi ở nơi mình làm việc, chỗ chồng mình làm việc, và quê của anh ta. Rồi mẹ cô ta mò về tận nhà ngoại mình, nhằm làm nhục bố mẹ đẻ mình nhưng mình đã kịp thời ngăn chặn nên bà ta chưa làm được gì. Nhưng ai đảm bảo là trong tương lai bà ta sẽ âm thâm truyền đơn về tận quê mình, anh em họ hàng nhà minh chứ.
Nhưng có một điều đau lòng hơn là đến lúc này, mình mới biết được rằng, cô ta đã có 1 đứa con trai với chồng mình nhưng anh ta chối bỏ quyền làm cha và nói đó không phải con anh ấy mặc dù mình nhìn thấy thằng bé giống anh ta như đúc.
Hiện tại mình rất buồn và lo lắng, nhưng vì đứa con trong bụng mình luôn cố gắng sống tốt, luôn cố gắng làm việc, vượt qua mọi thứ, bây giờ mình đã bình tâm lại nhiều. Nhưng đáp lại những việc mình đã cố gắng thì mình lại nhận được một sự bội bạc từ chính người chồng của mình.
Anh ta vẫn nói yêu thương mình nhất, mình là quan trọng nhất, anh ta không cần ai cả ngoài mình. Nhưng anh ta vẫn tán tỉnh và hẹn hò với nhiều con gái khác (bằng linh cảm của 1 người phụ nữ nên mình đã xem điện thoại và đã phát hiện ra điều đó), rồi thì anh ta lô đề cờ bạc. Mình không rõ thu nhập của anh ta như thế nào, vì anh ta làm ngoài nhiều nên lương chỉ là phụ thôi. Mình không thể kiểm soát chuyện tiền nong của anh ta nên cũng mặc kệ. Mình cũng đã nói chuyện thẳng thắn những suy nghĩ của mình với anh ta, nhưng như nước đổ lá khoai thôi. Nói đến đâu trôi đi đến đấy.
Sáng nay mình mở điện thoại của anh ta ra, lại thấy tin nhắn hẹn họ với 1 cô khác. Bỗng nhiên mình cảm thấy chả còn cảm giác ghen tuông gì nữa, chỉ nhếch mép cười một cái, và thấy sao khinh bỉ người đàn ông đó đến thế. Mình đã chọn nhầm chồng.
Bây giờ mình lo lắng nhất là chuyện của cô bồ cũ, chỉ sợ cô ta sẽ về tận quê ngoại mình và làm bố mẹ mình đau lòng. Các mẹ không biết là những từ ngữ mà mẹ con cô ta dùng kinh khủng đến thế nào đâu. Nó kinh khủng đến nỗi mà bản thân mình cũng không dám nhắc lại.
Ai có cách nào giúp mình nhé!
Giờ mình ko đủ can đảm để ly hôn hay ly thân vì con mình, vì bố mẹ mình đã quá kỳ vọng vào mình. Giờ mình chấp nhận sống chung nhà và cũng coi mình là 1 bà mẹ đơn thân.