Các mẹ a, mình cưới được hơn một năm và có 1 công chúa rất xinh đẹp nhưng chồng mình chẳng thiết tha vợ con.chỉ ham mê rượu chè với đâứm bạn thôi.lương thì không đưa cho vợ lại còn bắt vợ đưa tiền cho nữa.2 vợ chồng đi làm cả ngày lúc nào gặp nhau cũng không nói chuyện.chỉ lúc nào cần tiền thì mới nói với minh.2vc cũng không ngủ với nhau chỉ có lúc nào chồng mình có nhu cầu ...thì bắt mình phải qh.mình sống như vậy cả năm rồi.mình stress lắm.ko biết phải làm sao đây.mà trước khi lấy cũng quen nhau lâu và yêu nhau dũ dội lắm.mình muốn giải thoát mà thương con nhưng cứ sống thế này thì phát điên mất