Có chồng - con rồi có nên liên lạc với người cũ không nhỉ?
E thực sự buồn, chán, thất vọng đến mệt mỏi về người chồng 10 năm của mình. Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể bỏ, không biết tình cảm của mình còn không hay chỉ là có sợi dây ràng buộc là 2 đứa con. Mình đi làm nuôi cả gia đình, gánh nặng đôi vai còm thấy là bể khổ.
Một người chồng ko chí tiến thủ, thất nghiệp 9 năm trời, ở nhà chăm sóc và kèm con học cũng như là cơm nước cho vợ, con/. Có lẽ vì điều này mà mình không thể bỏ chăng?
Ngày xưa chẳng bao giờ tơ vương ai,càng ngày thấy việc gần gũi chồng thật vô cảm - ko hiểu vì sao? Thời gian gần đây liên lạc với người cũ - chỉ là gọi điện nói chuyện phiếm hay nhắc lạc chuyện xưa ( t/y hơn 10 về trước hoàn toàn trong sáng xịn đó nha) thấy vui hơn. Mình cũng không biết như vậy liệu có lỗi với chồng,con không nhỉ? Mình cũng ái náy nhiều lắm, nhưng nếu không thế thì con người tinh thần của mình chết mất rồi! Chỉ là nói chuyện hoặc nhắn tin chát chít cho vui thôi chứ chưa gặp nhau đâu? Mình sợ gặp trực tiếp lắm và cũng khó có cơ hội vì xa cách về địa lý. Có những lúc ít liên lạc thì ko sao nhưng thường xuyên chút là cũng thấy thành thói quen, nhớ nhung đó.
haizzzzzzz . . . mình có phải là người phụ nữ xấu không?